Điều tra viên của Los Angeles, ông Craig Harvey cho biết, cần phải làm nhiều xét nghiệm về độc tố mà kết quả sẽ có sau 6 tuần nữa. Hiện tại, ông chưa thể đưa ra bất kỳ kết luận nào về những chất gây nghiện Jackson đã được kê đơn mà chỉ khẳng định: "Chúng tôi biết là anh ấy đã uống theo một số đơn thuốc. Kết quả sơ bộ cho thấy không có bất cứ một chấn thương ngoài da nào trên cơ thể của Jackson".
![]() |
Craig Harvey khẳng định, không có vết thương ngoài da trên cơ thể Jackson. |
Theo phán đoán của điều tra, khi cảm thấy đau, Jackson đã dùng một liều thuốc giảm đau cực mạnh tên là Demerol. Ngoài ra, anh cũng uống cả đống thuốc khác như Dilaudid và Vicodin giúp giảm đau, Soma giảm căng cơ, Xanax để an thần, Zoloft và Paxil cũng để giảm đau và Prilosec chống ợ nóng. Một nguồn tin khác nói rằng, anh đã tiêm Demerol vào lúc 11h30 và ngay sau đó, lập tức bị lên cơn đau tim.
Bác sĩ riêng của siêu sao đang trả lời thẩm vấn các điều tra viên và chiếc ôtô của ông ta đỗ ngoài nhà của Jackson cũng bị thu giữ vì trên xe có nhiều thuốc và các bằng chứng khác. Văn phòng của bác sĩ này tại Las Vegas hiện tại đóng cửa. Hồi đầu tháng, bác sĩ này đã email cho các bệnh nhân của mình thông báo sẽ đi vắng.
Một người bạn của Jackson, bác sĩ Deepak Chopra, nhớ lại: "Năm 2005, khi phải chịu những sức ép căng thẳng vì phiên tòa lạm dụng trẻ em, Michael có hỏi tôi về một toa thuốc gây nghiện. Khi tôi tò mò hỏi lại thì anh ta lảng tránh nhưng cũng thừa nhận là đã dùng rất nhiều thuốc giảm đau. Anh ấy đã phải dùng Oxycontin ngay sau phiên tòa. Chúng tôi ở cùng nhau suốt một tuần ở San Diego. Anh ấy thốt lên Tôi đang phải chịu quá nhiều đau đớn".
![]() |
Đại diện một thời của ca sĩ, Nick Smith nói: "Michael là một thiên tài và âm nhạc của anh truyền cảm hứng cho toàn thế giới. Tài năng và sức hấp dẫn của anh sẽ còn tồn tại mãi mãi. Anh ấy có một tấm lòng nhân hậu và tôi may mắn đã được cùng làm việc với con người tuyệt vời ấy". |
Charlie Beck, trợ lý của Cảnh sát trưởng Los Angeles nói với The Sun rằng còn quá sớm để có thể đưa ra kết luận về cái chết của ngôi sao này.
Hiện tại, ba đứa con của anh, cậu cả Prince Michael 12 tuổi, cô bé Paris 11 tuổi và cậu út Prince Michael II mới lên 7, nói rằng, muốn sống cùng bà nội. Debbie Rowe, vợ cũ của Michael, mẹ của hai đứa trẻ đầu cũng đang muốn đón chúng về nuôi nấng.
Có thông tin rằng trước khi chết, ông vua nhạc pop đã cải sang đạo Hồi, mà theo tục lệ thì người chết sẽ được mai táng ngay trong ngày. Hiện tại, chưa có thông báo gì về tang lễ của anh.
Hà Minh