"Tôi đau lòng bởi sự ra đi của mẹ. Mẹ là một người phụ nữ tuyệt vời, quyến rũ, đầy đam mê và vui tính. Bà là tấm gương cho sức mạnh, sự bền bỉ và quyết tâm trong mọi hành động. Bà đã sống hết mình, không bao giờ từ bỏ cơ hội được cười và khiêu vũ. Tôi sẽ mãi nhớ mẹ và luôn khắc ghi hình ảnh bà trong trái tim", Ivanka Trump, con gái duy nhất của bà Ivana - vợ đầu cựu Tổng thống Mỹ, viết khi đăng hai bức ảnh lên trang Instagram.
Một bức ảnh chụp Ivanka đứng cạnh, ôm và ghé sát đầu vào vai mẹ, trong khi bức thứ hai ghi lại khoảnh khắc bà Ivana cười tươi ngồi ở mép giường, được con gái nhỏ đặt nụ hôn ngọt ngào lên mũi.
Con trai út của bà, Eric Trump, cũng bày tỏ tình cảm với mẹ sau khi hay tin bà đột ngột qua đời.
"Mẹ chúng tôi là một phụ nữ tuyệt vời - là động lực trong kinh doanh, là vận động viên đẳng cấp thế giới, là vẻ đẹp rạng rỡ và là người mẹ, người bạn chu đáo. Bà đã dạy các con mình về sự gan góc và cứng rắn, lòng trắc ẩn và lòng quyết tâm. Bà sẽ luôn được ba đứa con và 10 đứa cháu của mình ghi nhớ", Eric viết.
Con trai đầu của bà, Donald Trump Jr., hiện chưa đưa ra bình luận nào.
Chồng cũ bà, ông Donald Trump, cũng bày tỏ sự tiếc thương khi đưa ra thông báo: "Tôi rất buồn khi phải thông báo cho tất cả những người yêu mến Ivana Trump rằng bà ấy vừa qua đời tại nhà mình ở thành phố New York. Bà ấy là một phụ nữ tuyệt vời, xinh đẹp và thú vị, người đã có một cuộc đời vĩ đại và truyền cảm hứng. Niềm tự hào và niềm vui của bà ấy là ba con Donald Jr., Ivanka và Eric. Bà ấy rất tự hào về các con, cũng như tất cả chúng tôi đều rất tự hào về bà ấy. Hãy yên nghỉ nhé, Ivana!".
Bà Ivana Trump qua đời hôm 14/7 ở tuổi 73 sau khi được tìm thấy "bất tỉnh và không phản ứng" tại căn hộ ở khu thượng lưu Upper East Side. Lần cuối Ivana được nhìn thấy xuất hiện ở New York là vào ngày 22/6, khi bà rời căn hộ của mình và được hộ tống tới tiệm làm tóc. Những bức ảnh được chụp lại cho thấy bà vịn tay một người phụ tá khi cả hai đi bộ dọc vỉa hè tới salon.
Bà Ivana, 73 tuổi, từng chủ yếu ở trong nhà trong suốt thời gian đại dịch Covid-19. Nhưng theo Nikki Haskell, bạn thân bà, Ivana dự định đến St. Tropez (Pháp) nghỉ ngơi vào ngày 15/7.
"Bà ấy đã định tới St. Tropez ngày mai. Đây là chuyến đi chơi xa của bà từ khi dịch bùng phát", Haskell nói. "Bà ấy sợ bị nhiễm virus".
Theo TMZ, bà Ivana - người sở hữu tài sản 100 triệu USD lúc qua đời - đã lên cơn đau tim không lâu sau bữa trưa hôm 14/7. Các nhân viên y tế Manhattan nhận được cuộc gọi từ nhà bà vào lúc 12h40 cùng ngày.
Bà Ivana sinh ra ở Cộng hòa Czech năm 1946, có bố là một kỹ sư điện và mẹ là nhân viên trực điện thoại. Giữa năm 1970, bằng tài năng của một vận động viên trượt tuyết, bà Ivana kết hôn với huấn luyện viên trượt tuyết người Áo Alfred Winklmayr với mục đích chuyển sang Canada. Không lâu sau khi được cấp hộ chiếu Áo, bà ly hôn ông Winklmayr và đem lòng yêu chủ một tiệm bán đồ trượt tuyết ở Montreal. Tuy nhiên, chỉ sau vài năm chung sống ở Canada, bà Ivana chuyển tới quận Manhattan, thành phố New York, để theo đuổi nghề người mẫu.
Ivana gặp ông Donald Trump khi cùng một nhóm bạn là người mẫu dự sự kiện. Cả hai kết hôn trong một hôn lễ riêng tư ở nhà thờ Marble Collegiate năm 1977. Họ sinh được ba con gồm Donald Jr., Ivanka và Eric. Sau 13 năm chung sống, cặp vợ chồng ly hôn năm 1992, do ông Trump ngoại tình với Marla Maples - người sau này trở thành vợ hai của ông. Ivana được nhận số tiền 14 triệu USD như một phần trong thỏa thuận ly hôn với chồng cũ.
Sau ly hôn, bà Ivana điều hành một số dự án kinh doanh của riêng mình, bao gồm một dòng mỹ phẩm, viết nhiều cuốn sách và là tác giả của nhiều chuyên mục tư vấn.
Ivana Trump đã kết hôn tổng cộng 4 lần và chia tay người chồng cuối, Rossano Rubicondi - một diễn viên người Italy, năm 2008. Bà cho biết nguyên nhân ly hôn với chồng trẻ ngoài 20 tuổi là do hai người muốn sống ở các thành phố khác nhau.
Hướng Dương (Theo Mail, NY Post)