911 đã được gọi đến ngôi nhà trên phố Manhattan của bà Ivana khoảng 13h ngày 14/7, sau khi một nữ nhân viên tìm thấy bà nằm ở chân cầu thang. Các nhà điều tra cho rằng bà Ivana bị thương nặng sau cú ngã - có thể xảy ra do tiền sử bệnh tật. Tuy nhiên, đến nay nguyên nhân cái chết của bà Ivana vẫn chưa được xác nhận. Theo cơ quan chức năng, các nhà chức trách đang điều tra xem liệu ngừng tim có phải là nguyên nhân khiến bà Ivana qua đời hay không.
Trước đó, vợ cũ ông Trump đã dành những ngày cuối đời để chuẩn bị cho chuyến đi xa được bà mong đợi từ lâu đến St. Tropez. Bà có hẹn với tiệm tóc chỉ vài giờ trước khi được tìm thấy nằm bất động trong nhà. Ivana được nhìn thấy còn sống lần cuối lúc 16h30 hôm 13/7, khi quản gia và trợ lý rời khỏi nhà bà. Hai người thân quen với gia đình Ivana nói với AP rằng cảnh sát tin cái chết của Ivana là do tai nạn và không nghi ngờ có hành vi tội phạm nào ở đây.
Cựu Tổng thống Mỹ là người đầu tiên chia sẻ thông tin về sự ra đi của vợ cũ. Ông viết trên tài khoản mạng xã hội Truth Social: "Tôi rất đau buồn khi phải thông báo cho tất cả những người yêu mến bà ấy, rằng Ivana Trump đã ra đi mãi mãi tại nhà riêng ở thành phố New York. Bà ấy là một phụ nữ tuyệt vời, xinh đẹp, phi thường, người đã sống cuộc đời đẹp đẽ, truyền cảm hứng. Niềm tự hào và niềm vui của bà ấy là ba đứa con, Donald Jr., Ivanka và Eric. Bà ấy rất tự hào về chúng, cũng như tất cả chúng tôi đều tự hào về bà ấy. Hãy yên nghỉ nhé, Ivana!".
Donald Trump và Ivana có cuộc hôn nhân kéo dài từ năm 1977 đến năm 1992 và sinh ba con chung, bao gồm Donald Jr, Eric và Ivanka. Eric - con trai út của Ivana - cùng vợ anh Lara, đã đến ngôi nhà của mẹ ngay khi hay tin. Thay mặt gia đình, Eric nói với báo giới: "Mẹ của chúng tôi là một người phụ nữ phi thường, một tài năng trong lĩnh vực kinh doanh, một vận động viên đẳng cấp thế giới, một người phụ nữ xinh đẹp và chu đáo. Thật là một ngày buồn, vô cùng đau buồn".
Bà Ivana xuất hiện lần cuối trên phố ngày 22/6. Khi đó, bà được trợ lý đỡ tay đến tiệm làm tóc. Ivana cũng đã lên kế hoạch tới tiệm tóc quen của bà hôm 14/7 để chuẩn bị cho chuyến nghỉ dưỡng ở St. Tropez. Fatih Cakirca, anh trai chủ tiệm tóc Salih Cakirca, cho biết em mình đã làm tóc cho Ivana trong 20 năm. Bà đến tiệm mỗi tuần một lần để làm kiểu tóc "Ivana cổ điển". "Tôi cũng đã quen biết bà ấy 20 năm. Bà ấy là một phụ nữ rất tốt, chúng tôi rất sốc và buồn. Bà ấy có một cuộc hẹn lúc 14h chiều nay và người quản gia vừa báo hủy", Fatih nói.
"Tôi biết bà ấy sẽ đến St. Tropez và ở đó đến tận tháng 9. Tôi vừa gặp bà ấy hôm thứ Sáu tuần trước. Bà ấy đến tiệm và tôi còn làm tóc cho bà ấy. Bà ấy rất tuyệt, không thấy có gì không ổn cả. Trông bà ấy rất khỏe và vui vẻ. Bà ấy là một phụ nữ đáng yêu, thân thiện", Fatih - người làm cùng trong tiệm tóc của em trai Salih Cakrica nằm ngay gần nhà Ivana - nói thêm.
Nikki Haskell, bạn thân nhất của Ivana, cho Page Six hay vợ cũ ông Trump đáng nhẽ sẽ khởi hành đi St. Tropez hôm nay. Đây là chuyến đi chơi xa đầu tiên của bà kể từ đại dịch bởi bà thường tự nhốt mình trong nhà khi Covid-19 bùng phát. "Bà ấy sợ nhiễm virus", Haskell cho biết.
Tùng Anh (Theo IBTimes)