![]() |
Issawa khi còn là linh hồn tuyến giữa của Bình Định. |
Sau khi thanh lý hợp đồng với Bình Định, Issawa đã trở về Thái Lan. Tuy nhiên, sáng qua cầu thủ này bất ngờ có mặt ở Việt Nam và trú tại... Đồng Nai. Sau đó, anh đã phản ứng về thoả thuận bất thường trong việc thanh lý hợp đồng của anh và CLB Bình Định vừa qua.
Trong biên bản thanh lý, lãnh đạo CLB Bình Định không chấp nhận cho anh thi đấu ở đội bóng khác tại Việt Nam. Anh than vãn: "Tôi còn phải chăm sóc vợ con và gia đình, vậy mà họ lại không cho tôi kiếm sống dù chỉ ở đội hạng Nhất thì tôi không thể chấp nhận được". Khi được hỏi tại sao lại chấp nhận ký vào biên bản thanh lý, anh nói: "Tôi biết là mình sai lầm, nhưng lúc đó tôi rất chán nản, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đội bóng nên chấp nhận tất cả. Bởi vì ở Bình Định có nhiều chuyện, nhưng tôi không tiện nói ra".
Issawa còn cho biết: "Tôi biết mình sai, nhưng không có luật nào cấm cầu thủ đã thanh lý hơp đồng cới CLB cũ không được thi đấu cho CLB khác. Nếu Bình Định không giải quyết rõ ràng thì tôi sẽ nhờ Liên đoàn bóng đá Thái Lan đưa vấn đề này đến FIFA để làm sáng tỏ. Tôi đã liên lạc với ông Lê Văn Minh - Giám đốc Sở TDTT tỉnh Bình Định để xin ông chấp nhận cho tôi thi đấu ở một đội hạng Nhất, nhưng chưa có câu trả lời. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, vì nghề của tôi là đá bóng nên tôi muốn được hành nghề tại Việt Nam".
Ông Lê Văn Minh thì cho hay: "Tôi chưa trao đổi gì với Issawa cả. Bản hợp đồng hồi đó tôi không giữ, không biết trong đó viết gì nên không thể nói gì được".
Nếu rắc rối được giải quyết ổn, Issawa nhiều khả năng sẽ thi đấu cho Đồng Nai ở giai đoạn hai giải hạng Nhất năm nay, với mức lương tháng khoảng từ 2.000 đến 3.000 USD.
(Theo Thể Thao, Thể Thao Ngày Nay)