Từ khi biết em và quen em đến giờ anh đã học được rất nhiều điều từ em, cảm ơn nhé! Từ cách cư xử và nói chuyện với con gái nói riêng và mọi người nói chung. Đúng là từ trước khi quen em, anh thấy mình thật xấu hổ trong quan hệ với con gái, nhất là trong lời nói. Nhiều khi anh cứ nghĩ đã là bạn thì nói sao cũng được, không cần phải giữ ý, nhưng như vậy thật là không đơn giản như vậy. Có lẽ xã hội này không bao giờ có sự bình đẳng giữa con gái và con trai, phụ nữ luôn là những thích sự nhẹ nhàng và dịu dàng phải không Nhím? Nhưng đôi khi anh lại không nhận ra điều quan trọng đó. Chỉ khi gặp và tiếp xúc với em anh mới nhận ra điều đó, tuy hơi muộn nhưng cũng không phải là thừa.
Nhện hùm