Hôm 22/3, Ibrahimovic tổ chức họp báo chia sẻ về quyết định trở lại với tuyển quốc gia ở tuổi 40 sau 5 năm không thi đấu quốc tế. Khi được hỏi về phản ứng của gia đình, tiền đạo kỳ cựu và nổi tiếng ngang tàng bất ngờ rơm rớm xúc động, cố gắng kìm nén cảm xúc và trấn tĩnh lại trước khi trả lời tiếp. Anh tiết lộ cậu con trai út Vincent đã khóc khi bố rời nhà đi làm nhiệm vụ quốc gia.
Ibra khóc khi nhắc tới con trai.
"Vincent thực sự đã khóc khi tôi rời nhà. Nhưng giờ mọi chuyện ổn rồi. Tôi có hai cậu con trai và chúng thường đá bóng quanh nhà. Vợ yêu cầu tôi nói với con ngừng chơi bóng nhưng tôi bảo không vì vỡ cái gì thì chúng ta mua lại cái mới", Ibrahimovic thổ lộ.
Ibrahimovic và bà xã hơn 11 tuổi Helena Seger bên nhau 20 năm qua nhưng mới đính hôn và chưa cưới. Vợ anh là một phụ nữ mạnh mẽ, cá tính và giỏi kinh doanh. Cặp đôi có hai cậu con trai là Maximilian (15 tuổi) và cậu út Vincent tròn 13 tuổi hôm 6/3. Hai quý tử nhà Ibrahimovic thường được mẹ đưa tới sân xem bố thi đấu ngày nhỏ.

Ibrahimovic bên vợ và hai con trai trong một lần đưa các nhóc tới sân cổ vũ PSG - đội bóng mà anh gắn bó từ 2012 đến 2016. Ảnh: Pure.
Siêu sao người Thụy Điển không chỉ trở lại để phục vụ cho các trận đấu vòng loại World Cup 2022 mà không loại trừ việc thi đấu tại World Cup vào năm tới ở tuổi 41. "Tôi có thể mơ, tôi có thể ước và điều đó phụ thuộc vào cảm xúc của tôi. Nhiệm vụ của tôi là tuổi tác chỉ là con số mà tình trạng thể chất mới quan trọng. Thỉnh thoảng cái đầu nhanh hơn đôi chân nhưng giờ chỉ là cảm giác ổn và chơi bóng được".
Ibrahimovic chia tay tuyển quốc gia năm 2016 và mới quyết định trở lại vào đầu tháng ba. Tiền đạo kỳ cựu là chân sút số một của Milan. Anh là người mở tỷ số góp công vào chiến thắng 3-2 trước Fiorentina tối 22/3 tại Serie A. Đội bóng đỏ đen thành Milan đang xếp thứ hai sau Inter - đội bóng cùng thành phố - và kém 6 điểm.
Hoàng Trang (Theo The Sun)