Hôm 10/8, Han Hye Jin tham gia trò chuyện trong chương trình "TVNews at Night" của đài SBS. Trong chương trình, nữ diễn viên Truyền thuyết Joo Mong tiết lộ một vài tấm ảnh từ khi cô còn bé tí tới lúc học trung học. So với thời điểm hiện tại, Han Hye Jin của những ngày học sinh khá mũm mĩm. Cô kể: "Khi chào đời tôi nặng 3,7 kg và trông như con trai, đi học mẫu giáo lúc nào cũng to nhất lớp. Tôi đã khóc nhè không ít lần vì bị bạn bè trêu là "lợn ỉn". Thậm chí tôi còn trốn học, ở nhà khóc và nói với bố mẹ rằng tôi sẽ không đi học nữa".
|
Han Hye Jin rất mũm mĩm khi còn là một cô nhóc. Ảnh: Chosun. |
Lên cấp một, sau một trận ốm, cô nàng... gầy đi và xinh đẹp hơn rất nhiều, biệt danh "lợn ỉn" cũng dần biến mất. Thậm chí, Han Hye Jin còn có rất nhiều "đuôi". Không hổ danh một trong ba hot girl của trường trung học Eun Kwang, cô được không ít anh chàng "trồng cây si" trước cổng trường. Tuy vậy, nữ diễn viên xinh đẹp tiết lộ rằng cô rất dễ béo, thời gian này cô đang lên cân vù vù, kéo theo vòng bụng và hông ngày một tròn trịa. Người đẹp còn phàn nàn: "Chẳng biết mọi người có tin không nhưng tôi thực sự chẳng thích chiếc mũi nhọn hoắt của mình tẹo nào".
|
Lên trung học, Han Hye Jin thon thả và xinh xắn hơn. Ảnh: Chosun. |
Theo Chosun, cũng trong chương trình, Han Hye Jin không quên tâm sự về chuyện tình yêu của cô và chàng ca sĩ Naul. Người đẹp khoe một chiếc hộp bút nhỏ xinh và nói, đây là món quà đặc biệt mà cô luôn mang bên người: "Anh ấy thường mua búp bê, thú nhồi bông cho tôi, và bây giờ thì nhà tôi đầy những món đồ đó".
Nguyễn Hương