Đẹp, thông minh, năng động, đó là những nhận xét chân thực của bạn bè và đồng nghiệp dành cho Hoàng Lan. 28 tuổi, Lan là người có uy tín nhất trong phòng marketing của một công ty liên doanh và theo kế hoạch nhân sự của ban lãnh đạo, chỉ cần thử thách thêm nửa năm nữa cô sẽ được cân nhắc lên chức phó phòng. Một tương lai thật đáng để tiến tới. Bước ngoặt bắt đầu từ khi cô và người yêu tiến đến hôn nhân để mối tình của họ đơm hoa kết trái. Nam, người yêu cô, là phó giám đốc của một công ty tin học khá nổi tiếng. "Công việc của em quá bận rộn và nếu anh cũng thế nữa, việc chăm sóc con cái, chăm lo cho gia đình sẽ thiếu trọn vẹn...". Lan đã chuyển sang làm tại bộ phận văn phòng của một cơ quan nhà nước bởi cô biết công việc marketing sẽ chiếm của cô rất nhiều thời gian và đặc biệt là không có giờ cố định, mặc dù đó là công việc yêu thích và thành công của cô.
4 năm sau hôn nhân, Nam đã ngồi ghế giám đốc, còn Lan vẫn là một nhân viên văn phòng đi về theo giờ hành chính và dành toàn bộ thời gian còn lại cho công việc gia đình và chăm sóc đứa con 3 tuổi. Và mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh khi chồng cô ngày càng tỏ ra quyền uy đồng thời tự quyết toàn bộ mọi chi tiêu trong gia đình.
Mẫu thuẫn tích tụ dần và đã bùng nổ khi Nam dồn toàn bộ tiền để đầu tư vào kinh doanh nhà đất. Góp ý một vài lần không được, Lan đành phải ngăn cản bằng những lý lẽ mà cô từng học được từ công việc trước đây của mình. Đồng thời, Lan cho rằng đầu tư trong thời điểm nay rất mạo hiểm, nếu lỡ thất bại thì cuộc sống gia đình và đặc biệt là đứa con sẽ rơi vào tình trạng khó khăn. Kết quả, Lan nhận được một mệnh lệnh: "Em hãy làm công việc của em đi, đừng dạy khôn anh, tiền anh kiếm được anh có quyền quyết định".
Hy sinh bạn bè
Huệ là người dễ gần, có năng khiếu trong các hoạt động phong trào và đây cũng chính là lý do chị có nhiều bạn bè, đồng nghiệp hay đối tác yêu quý. Chồng chị là người khá thành đạt, yêu và tôn trọng vợ. Chính chị cũng đã nhiều lần tâm sự với bạn bè, anh là người chồng tốt. Thế nhưng, anh lại là người gia trưởng và hay ghen. Mặc dù anh không phàn nàn gì với chị, song chị biết anh rất hay khó chịu về việc chị có nhiều quan hệ xã hội. Vậy là chị bắt đầu một hành trình hy sinh những quan hệ của bản thân để dồn toàn bộ tâm sức và tình cảm cho chồng.
Cuộc sống của vợ chồng Huệ diễn ra êm xuôi ít nhất là theo những đánh giá từ bên ngoài được hơn 5 năm. Nhưng đã có một dòng chảy ngầm được tích tụ dần trong chị mà chị đã cố nén lại bấy lâu nay. Từ một con người quen hoạt động phong trào, một người quan hệ rộng, chị đã tự thu mình lại trong một chiếc vỏ ốc để dành sự bình yên, sự an bình về tâm lý cho chồng.
Nhưng nỗi buồn, những thiếu thốn về các mối quan hệ khiến một ngày nào đó chị chợt nhận ra mình đang phải cố hạnh phúc trong sự cô đơn. Một lần, hai lần rồi cường độ cứ dày đặc dần, chị đã cáu gắt với chồng mỗi khi anh nói đến các mối quan hệ của anh, đến việc chị cứ lầm lũi như một cái bóng trong gia đình. Một lần không kiềm chế nổi bản thân, chị đã phản ứng: "Anh có biết để giữ gìn hạnh phúc, em phải hy sinh hầu như toàn bội các mối quan hệ xã hội của em?". "Thế ư? Hóa ra lâu nay hạnh phúc của anh đã được đổi bởi sự hy sinh của em ư? Bây giờ anh mới biết, anh phải mang ơn vợ mình đấy".
(Theo Tư Vấn Tiêu Dùng)