Các cầu thủ Hy Lạp nâng cao chiếc Cup vô địch Euro 2004. |
Khi trọng tài Markus Merk vừa dứt hồi còi mãn cuộc, điều đó đồng nghĩa với danh hiệu vô địch bóng đá châu Âu lần đầu tiên về với quê hương của thần Dớt. Hơn 40 nghìn CĐV Bồ Đào Nha trên sân Ánh Sáng như chết lặng. Số CĐV còn lại bắt đầu bữa đại tiệc mừng chiến thắng của mình. Trên băng ghế dành cho các VIP, thủ tướng Bồ Đào Nha ngồi trầm ngâm, nỗi buồn của kẻ thất trận hằn lên trên khuôn mặt ông. Trong khi đó, người đồng nhiệm Hy Lạp không tin nổi một sự thật vừa diễn ra là đội bóng nước ông vừa đánh bại ứng cử viên số một cho danh hiệu vô địch ngay trên sân của đội thủ, mà lại ở trận chung kết. Dưới sân, Nuno Gomes và Cristiano Ronaldo bật khóc như những cậu nhóc. Còn nước mắt của nhà chiến lược dày dặn trận mạc - HLV Scolari - lại lặn vào trong. Ông đứng đó, bất động như hoá đá. Nhưng những người buồn nhất lúc bấy giờ có lẽ là Luis Figo, Rui Costa và Fernando Couto, bởi hơn ai hết họ hiểu rằng thất bại ở trận chung kết này đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp quốc tế của họ.
Bên phía đối diện, các cầu thủ Hy Lạp ôm chầm lấy nhau hò reo vang trời. Đội trưởng Theodoros Zagorakis khởi đầu màn ăn mừng bằng những tiếng hét lớn. Anh muốn khẳng định cho cả thế giới biết rằng "Hy Lạp xứng đáng là nhà vô địch Euro 2004". Traianos Dellas và Angelos Haristeas, những người anh hùng của của dân tộc Hy Lạp bắt tay nhau với nụ cười rạng ngời. Họ hiểu rằng bao ngày luyện tập vất vả, đau đớn của đời cầu thủ, cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Còn HLV Otto Rehhagel dang hai tay, chạy quanh sân như để thể hiện niềm vui tột bậc. Chiến lược gia người Đức này cũng đi vào lịch sử như HLV nước ngoài đầu tiên giành chức vô địch một kỳ Euro.
Giây phút xúc động nhất là hình ảnh huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha Eusebio lặng lẽ đặt chiếc Cup, phần thưởng dành cho nhà vô địch đặt lên bục vinh quang để trao cho người Hy Lạp, chứ không phải đội bóng mà ông dày công xây dựng. Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu nỗ lực và cả sự hy sinh của các cầu thủ Bồ Đào Nha bỗng chốc hoá thành tro bụi. Trước mắt ông là một khoảng trời trống rỗng.
Đội trưởng Theodoros Zagorakis nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận. |
Ở trận chung kết này, HLV Scolari giữ nguyên đội hình thi đấu như trận thắng Hà Lan ở bán kết. Tiền đạo chưa một lần làm tung lưới đối phương tại Euro 2004, Pauleta, vẫn có tên trong đội hình xuất phát. Hàng tiền vệ 5 người của Bồ Đào Nha vẫn do Luis Figo dẫn dắt. Trong khi đó, HLV Otto Rehhagel chỉ thay đổi một vị trí duy nhất, so với trận gặp CH Czech: tiền vệ Stelios Giannakopoulos được chỉ định thay thế cho Giorgos Karagounis bị treo giò.
Hiệp một diễn ra trong thế trận chặt chẽ. Bồ Đào Nha không dám mạo hiểm tấn công, bởi các cầu thủ đội chủ nhà hiểu rằng một khi bị thủng lưới trước, họ khó có thể đăng quang, dù họ có nhiều lợi thế. Trong khi đó, người Hy Lạp tiếp tục sử dụng lối đá phòng ngự đổ bêtông, chiến thuật giúp họ vào tới trận chung kết. Do đó, trong cả 45 phút đầu tiên, chỉ có cú sút cầu môn - con số thể hiện sự chắc chắn trong lối đá cả hai đội. Hơn 40 nghìn CĐV Bồ Đào Nha phải đợi đến phút 15 để được chứng kiến pha uy hiếp đầu tiên của đội chủ nhà, nhưng cú sút của hậu vệ phải Miguel Montero, bóng đi chệch cột dọc. Hy Lạp đưa ra câu trả lời 3 phút sau đó khi Charisteas dứt điểm nguy hiểm, sau pha phối hợp trung lộ đẹp như mơ với đồng đội. Nhưng người chiến thắng trong pha bóng này là thủ thành Ricardo của đội chủ nhà. Pha bóng nguy hiểm cuối cùng của hiệp một được tạo ra bởi chân sút Pauleta nhưng cú sút không quyết đoán của trung phong này không thắng nổi thủ thành Antonis Nikopolidis. Nửa cuối hiệp một, đội chủ nhà chủ động sử dụng lối chơi dựa trên những pha phối hợp nhỏ, trong phạm vị hẹp, nhằm tận dụng kỹ thuật tốt của mình. Lối đá này đặc biệt hợp lý bởi các cầu thủ Hy Lạp có thể lực rất tốt nên những tình huống bóng dài hay đua tốc độ, phần thắng thường thuộc về Con trai của thần Dớt. Hai phút trước giờ nghỉ giải lao, Bồ Đào Nha chịu một mất mất mát lớn khi hậu vệ tài năng Miguel Montero buộc phải rời sân do chấn thương, nhường chỗ cho Paulo Ferreira.
Sau giờ nghỉ giải lao, trận đấu được hâm nóng nhờ cú dứt điểm chớp nhoáng của tiền đạo Pauleta. Về phần mình, Hy Lạp không tấn công dồn dập, vắng nhưng pha đan bóng đẹp mắt, không có những pha phối hợp làm mê đắm lòng người. Nhưng điều quan trọng là họ có một lối đá chặt chẽ, kín kẽ và kỷ luật. Hơn thế, các học trò của HLV Otto Rehhagel biết băng lên đúng lúc và rất chuẩn xác trong những pha dứt điểm của mình.
Nhưng mọi chỉ số trên sân đều ủng hộ đội chủ nhà. Số lượng những cú sút của tuyển Bồ Đào Nha cao hơn gấp 4 lần Hy Lạp (17, 4). Figo và đồng đội có tất cả 550 đường chuyền so với 368 của Hy Lạp. Tỷ lệ sở hữu bóng của Bồ Đào Nha là 58%. Đội khách chỉ được hưởng một quả đá phạt góc duy nhất, so với 10 lần đội chủ nhà đặt bóng ở các góc sân. Và ở pha đá phạt góc duy nhất của trận đấu này, các cầu thủ Hy Lạp ghi bàn thắng duy nhất để lần đầu tiên ngồi trên ngai vàng của bóng đá châu Âu. Và ở phút 57, cú phá bóng của Cristiano Ronaldo giúp Hy Lạp có được một quả phạt góc duy nhất ở trận này. Tiền vệ Angelos Basinas chậm rãi thực hiện cú căng ngang vào khu vực cấm địa Bồ Đào Nha để tiền đạo Angelos Haristeas bật cao hơn Costinha, đánh đầu hạ thủ thành Ricardo, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang chiếc Cup về quê hương của phong trào Olympic quốc tế.
Thần đồng Cristiano Ronaldo bật khóc như một chú nhóc. |
Ngay sau bàn thua, các cầu thủ Bồ Đào Nha chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà. Nhưng các đợt tấn công của đội chủ nhà cứ lần lượt bị các hậu vệ bẻ gãy. Trên băng ghế chỉ đạo, sự bình thản trên khuôn mặt của HLV Scolari biến mất. Nhà cầm quân người Brazil này quyết định tung Rui Costa vào sân nhằm gia tăng sức mạnh hàng công. Phút 75, cơ hội tuyệt vời để ghi bàn thắng gỡ hoà đến với Bồ Đào Nha khi Rui Costa thực hiện đường chuyền tinh tế từ giữa sân để Cristiano Ronaldo phá bẫy việt vị. Nhưng sau pha khống chế "bật nút chai", tiền vệ MU dứt điểm bằng chân trái, bóng bay vọt xà ngang. 5 phút trước khi hết giờ, một CĐV Bồ Đào Nha lẳng lặng lẻn xuống sân. Chàng trai vui tính này hướng về phía Figo rồi tiện tay ném lá cờ của Barcelona vào mặt anh thay cho lời chửi rủa. Không chán nản, những phút sau đó, tiền vệ Real Madrid vẫn thể hiện vai trò thủ quân của mình và suýt nữa có bàn san bằng tỷ số, sau một pha đột bóng kỹ thuật trong vòng cấm.
Thắng trận với cách biệt tối thiểu 1-0, Hy Lạp trở thành hiện tượng của kỳ Euro năm nay khi đánh bại đội đương kim vô địch và hai lần giành chiến thắng trước đội chủ nhà. Và quan trọng hơn, họ lần đầu tiên đăng quang tại một giải đấu tầm cỡ châu lục. Còn Bồ Đào Nha, họ tiến rất gần tới chức vô địch, sau khi hất cẳng đội tuyển Anh và Hà Lan lần lượt ở tứ kết và bán kết. Nhưng lần đầu tiên họ chịu thất bại trên sân Ánh Sáng (tại Lisbon) trong 30 năm qua đồng nghĩa với đôi bàn tay trắng tại Euro lần này.
Những tay làm bàn hàng đầu Euro 2004:
5 bàn - Milan Baros (CH Czech) - Vua phá lưới
4 - Wayne Rooney (Anh), Nistelrooy (Hà Lan).
3 - Zinedine Zidane (Pháp), Henrik Larsson (Thuỵ Điển), Tomasson (Đan Mạch), Frank Lampard (Anh), Angelos Haristeas (Hy Lạp)
2 - Zlatan Ibrahimovic (Thuỵ Điển), Thierry Henry (Pháp), Antonio Cassano (Italy), Marek Heinz (Czech), Rui Costa (BĐN), Jan Koller (Czech), Maniche (BĐN), Cristiano Ronaldo (BĐN).
Đội hình thi đấu trận chung kết Euro 2004:
Bồ Đào Nha (4-5-1): thủ môn 1-Ricardo; hậu vệ 13-Miguel (2-Paulo Ferreira, 43'), 16-Ricardo Carvalho, 4-Jorge Andrade, 14-Nuno Valente; tiền vệ 6-Costinha (10-Rui Costa, 60'), 18-Maniche, 20-Deco, 7-Luis Figo, 17-Cristiano Ronaldo; tiền đạo 9-Pauleta (21-Nuno Gomes, 74').
Hy Lạp (4-4-2): thủ môn 1-Antonis Nikopolidis; hậu vệ 2-Yourkas Seitaridis, 19-Michalis Kapsis, 5-Traianos Dellas 14-Takis Fyssas; tiền vệ 8-Stelios Giannakopoulos (3-Stelios Venetidis, 76'), 7-Theodoros Zagorakis, 6-Angelos Basinas, 21-Costas Katsouranis; tiền đạo 15-Zisis Vryzas (22-Dimitrios Papadopoulos, 81'), 9-Angelos Haristeas.
Trọng tài: Markus Merk (Đức)
Hoàng Lịch