- Lý do chị quyết định gắn bó với Khánh Đơn - người đàn ông hơn 12 tuổi, từng đổ vỡ hôn nhân, có con riêng - là gì?
- Thời điểm mới tìm hiểu ông xã, xung quanh tôi có rất nhiều lựa chọn. Khánh Đơn từng buồn vì không biết tình cảm anh dành cho tôi có đủ khiến tôi cảm nhận được sự chân thành hay không. Nhưng cuối cùng tôi quyết định chọn Đơn vì anh là người hiểu tôi nhất ở thời điểm đó. Tôi chưa từng bận lòng về quá khứ đổ vỡ hôn nhân của anh. Ngay từ đầu, anh đã tạo cho tôi một cảm giác rất rạch ròi giữa hiện tại và quá khứ. Chuyện tình cảm của anh đã kết thúc từ rất lâu nên không ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi.
Nhiều người nói anh từng trải qua nhiều mối tình, trong khi tôi mới 26 tuổi, chưa nhiều trải nghiệm sống nên ít nhiều sẽ có sự khác biệt trong suy nghĩ. Tôi ít tuổi thật nhưng lớn lên trong khó khăn. Tôi phải tự lập, một mình làm mọi thứ nên trưởng thành hơn nhiều so với tuổi. Tôi và chồng không gặp nhiều khó khăn, khoảng cách trong giao tiếp. Là vợ nên tôi luôn ý thức rằng bản thân phải là hậu phương vững chắc, không để chồng nặng đầu suy nghĩ bất kể điều gì. Tôi muốn anh dồn toàn bộ năng lượng cho công việc.
Vợ chồng Khánh Đơn.
- Khánh Đơn nổi tiếng đào hoa, ham chơi. Chị thay đổi anh ấy bằng cách nào?
- Thật sự tôi không thay đổi được anh ấy. Tôi tin mọi thứ đều có quy luật và ai rồi đến lúc cũng phải tự thay đổi để thích nghi với cuộc sống. Ngày xưa chồng tôi ham chơi, thích tụ tập bạn bè. Trong khi đó, Khánh Đơn của hiện tại là người nguyên tắc với bản thân, trách nhiệm với gia đình. Anh yêu thương vợ con, luôn lo lắng cho tổ ấm nhỏ của mình một cách chu toàn nhất. Anh hiểu điều quan trọng nhất ở hiện tại là các cuộc đi chơi hay gia đình. Tôi nghĩ đàn ông thông minh không ai đánh đổi bất cứ điều gì với gia đình, vợ con của họ. Bản thân tôi cũng luôn tự giác, sống hết lòng với chồng con. Tôi yêu anh và sống bao dung. Hôn nhân của chúng tôi viên mãn là nhờ ý thức tự giác của cả hai vợ chồng.
Khánh Đơn chỉ đào hoa ở thời điểm trước khi tôi xuất hiện. Từ khi bước vào hôn nhân với tôi, anh ngoan lắm. Mỗi khi ra ngoài đi chơi cùng bạn bè, anh đều hỏi ý kiến tôi. Vợ chồng tôi đều rất ghen, nhưng ghen trong sự văn minh. Chúng tôi đều nhận thức được bản thân nên làm gì để bạn đời cảm thấy an toàn. Ngần ấy năm chung sống, chúng tôi chưa có mâu thuẫn gì đáng lưu tâm mà chỉ góp ý cho nhau những điều vặt vãnh.
Hiện, tất cả tài sản, tiền bạc anh đều đưa tôi giữ và quản lý. Chồng tôi đi làm kiếm được bao nhiêu, thu chi thế nào đều liệt kê và báo cáo vợ, còn anh chỉ tập trung làm việc. Tôi thuộc tuýp phụ nữ của gia đình, rất ít khi có nhu cầu cho bản thân và cũng không đam mê hàng hiệu. Tôi không phung phí tiền bạc mà luôn vun vén cho tổ ấm nhỏ. Anh Đơn rất tôn trọng và tín nhiệm vợ mình. Bản thân tôi cũng thay đổi nhiều sau khi làm vợ, làm mẹ. Về một nhà, tôi và chồng yêu thương, bao dung cho nhau nhiều hơn. Tình cảm của chúng tôi khăng khít, mặn nồng hơn lúc mới yêu nhiều.
- Tin đồn ngớ ngẩn nhất chị từng nghe về hôn nhân của mình là gì?
- Có người cho rằng vì muốn lấy lòng ông xã nên tôi phải cố gắng thương con riêng của chồng. Tôi thấy tin đồn này khá nhảm nhí vì không ai có thể bên cạnh một em bé từ ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm kia mà bản thân không hề có tình thương. Đến hiện tại, việc nuôi dưỡng, chăm sóc bé Đông Đông (con riêng của Khánh Đơn và vợ cũ), tôi đang làm rất tốt. Nếu không ai nhắc đến con riêng, tôi vẫn ngỡ Đông Đông là đứa trẻ do mình sinh ra. Tôi từng là trẻ mồ côi, thiếu tình thương từ nhỏ nên hiểu cảm giác của một em bé không có đầy đủ tình thương của ba mẹ. Vả lại, Đông Đông rất ngoan, hiểu chuyện nên tôi thương bé như con ruột. Tôi mong đừng ai nhắc đến câu "mẹ ghẻ con chồng". Câu này nghe rất cay nghiệt nếu áp vào trường hợp của tôi.
Tôi cũng từng sống chung nhà với bố vợ cũ của anh Đơn không chút nề hà. Sống cùng vợ chồng tôi được hai năm, bố thấy Đông Đông đã lớn và muốn chúng tôi có không gian riêng nên quyết định về Bắc. Tôi có níu giữ 2-3 lần nhưng bố vẫn muốn về quê để an dưỡng tuổi già. Hiện, tôi vẫn giữ liên lạc, hàng ngày gọi điện, trao đổi với bố. Tôi cũng gửi cho bố nhiều ảnh của Đông Đông để bố xem cho đỡ nhớ cháu.
- Ngoài Đông Đông, Khánh Đơn còn có con gái chung với một nữ ca sĩ nhưng chưa từng được gặp mặt. Chị sẽ làm gì nếu chồng muốn đón con gái về sống cùng?
- Anh Đơn rất ngại làm tôi buồn nên chỉ dám thổ lộ cảm xúc khi tôi là người mở lời trước, an ủi và động viên anh. Tôi từng nói với chồng rằng, nếu anh là một người đàn ông mà ngay cả con ruột cũng không nhớ, không thương thì chắc chắn tôi sẽ không nhận lời làm vợ anh. Việc không dám nhận con là hành động tồi tệ, nhẫn tâm. Do đó, anh Đơn bây giờ thoải mái hơn với tôi trong việc chia sẻ cảm xúc.
Nếu có thể đón con gái anh về sống cùng thì còn gì bằng. Tôi rất vui vẻ vì biết chắc chắn việc làm ấy sẽ giúp anh Đơn sống thoải mái mỗi ngày và không áy náy trong lòng. Đó là ước mơ lớn nhất của tôi. Nhưng tôi hiểu để làm được việc này rất khó, nói chính xác là không thể. Thôi thì tùy duyên, tôi luôn cầu chúc cho con dù ở nơi đâu cũng luôn bình an, vui vẻ. Không được ở cạnh ba nhưng có một sự thật không bao giờ thay đổi được là dòng máu chảy trong người con là do ba tạo thành.
Với tôi, các con luôn nhận được sự yêu thương, công bằng từ ba mẹ. Tôi không phân biệt "con anh, con tôi, con chúng ta". Tất cả đều là trẻ con và xứng đáng được yêu thương.
- Thời điểm sóng gió nhất kể từ khi chị xác lập quan hệ tình cảm với Khánh Đơn là khi nào?
- Đó là khi tôi bị các fan quá khích của tình cũ nhà tôi tấn công. Họ gièm pha, cho rằng tôi đến với chồng vì tiền và muốn nổi tiếng. Họ buông những bình luận cay nghiệt. Tôi lúc đó chỉ biết im lặng. Tôi tự mình bước qua mọi chuyện vì luôn quan niệm dư luận sẽ nuôi mình lớn và không ai sống thay mình.
Thời điểm ấy, ông xã muốn tôi vui vẻ nên ngày ngày đưa đón tôi đi đây đó cho khuây khỏa. Anh dùng những lời tích cực nhất để xoa dịu các phán xét tiêu cực mà dư luận dành cho tôi. Tôi nghĩ, đến hôm nay, tình cảm chân thành vợ chồng tôi dành cho nhau chính đã chứng minh tất cả.
Tôi không cảm thấy áp lực khi yêu anh. Tôi tin người nổi tiếng, họ có là ai thì trong tim cũng sẽ có một người họ yêu và biết cách bảo vệ người ấy. Tôi biết dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì anh vẫn luôn đứng đó bảo vệ tôi.
- Chồng bù đắp tình cảm thế nào khi chị từ bỏ công việc nghệ thuật, lui về hậu thuẫn anh ấy phát triển sự nghiệp?
- Anh luôn biết cách lấy lòng tôi. Đôi khi chỉ là câu nói nhỏ ngọt ngào hay những món quà tặng vợ dù không phải dịp lễ gì. Chồng làm mọi thứ để đổi nụ cười, hạnh phúc cho tôi. Tôi không tiếc nuối khi từ bỏ nghiệp diễn vì bản thân có thể kiếm tiền từ công việc khác. Tôi muốn xây dựng hạnh phúc gia đình để trở nên viên mãn về cả vật chất lẫn tinh thần. Việc lui về hậu phương là lựa chọn đúng đắn của tôi.
Sắp tới, vợ chồng tôi sẽ sản xuất thêm nhiều web-drama để phục vụ khán giả. Tôi cũng dự định sinh thêm một em bé cho chồng. Anh Đơn rất thích đông con.
Khánh Đơn hát 'Xa mặt nhưng không cách lòng'.
Khánh Đơn sinh năm 1983, là nhạc sĩ nổi tiếng với nhiều bản hit như Quên cách yêu, Sao băng khóc, Tạm biệt người anh yêu... Sự nghiệp sáng tác thành công nhưng đường tình duyên của anh khá lận đận. Sau khi ly hôn vợ đầu và đổ vỡ tình cảm với một ca sĩ, anh mới có được cuộc sống hạnh phúc cùng người vợ trẻ hơn 12 tuổi - diễn viên Huỳnh Như. Nam nhạc sĩ từng chia sẻ anh thay đổi quan niệm về hôn nhân sau khi gặp Huỳnh Như vì cô đem đến cho anh cảm giác bình yên, ấm cúng của một gia đình. Anh thấy mình may mắn vì gặp được Như. Vợ trẻ luôn yêu thương, vun vén cho tổ ấm nhỏ và xem con riêng của anh như con ruột. |
Thiên Anh