Anh cũng nói thêm với Thể Thao Ngày Nay: "Tôi đang cảm thấy mệt mỏi thực sự, tinh thần cũng xuống rất nhiều trong thời gian qua. Tôi chỉ muốn sống thật bình lặng để cống hiến những gì còn có thể cho đến cuối sự nghiệp cầu thủ, cố gắng bằng tất cả khả năng tôi có, hết sức mình".
![]() |
Huỳnh Đức tỏa sáng trong màu áo Đà Nẵng. Ảnh: Lan Anh |
"Tôi không phải là người sống với quá khứ. Tôi chỉ muốn làm việc thật nghiêm túc để khi giã từ sân cỏ, mọi người vẫn còn nhớ tới Huỳnh Đức. Tôi đã lớn tuổi, 15 lượt trận V-League, tôi đá đủ, không nghỉ trận nào. Không làm điều gì tổn hại đến đội bóng thế mà tôi vẫn bị soi, bị để ý, rồi có dư luận nói thế này thế nọ. Kể cả chuyện tôi có được lên tuyển hay không, họ lại lôi tôi ra nói tiếp. Hãy cho tôi xin hai chữ bình yên, đó là lời nói rất thật lòng".