Người hùng của tuyển Anh tại World Cup 1966 ra đi 10 ngày sau sinh nhật 86 tuổi. Gia đình Sir Bobby Charlton xác nhận tin buồn, nói ông qua đời thanh thản sáng sớm ngày thứ Bảy trong vòng tay những người thân yêu. Nhà huyền thoại MU cũng đề nghị mọi người tôn trọng sự riêng tư của gia đình trong thời gian đau buồn này.
CLB thành Manchester cũng bày tỏ sự tri ân tới huyền thoại của đội bóng. "Sir Bobby là người hùng với hàng triệu người không chỉ ở Manchester, hoặc Anh mà ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới có người chơi bóng đá. Ông được nhiều người ngưỡng mộ nhờ tinh thần thể thao, sự chính trực, cũng như tài năng chơi bóng. Chúng tôi sẽ nhớ mãi Sir Bobby như một cầu thủ vĩ đại"", trang chủ của Quỷ đỏ viết.
Thủ quân tuyển Anh Harry Kane - người vượt qua kỷ lục ghi bàn của Sir Bobby Charlton - gửi lời chia buồn với gia đình huyền thoại đồng hương sau trận đấu giữa Bayern Munich với Mainz hôm qua. Anh gọi Sir Bobby là một trong những tên tuổi vĩ đại nhất làng bóng đá xứ sương mù. Kane đăng ảnh nói chuyện và bắt tay với huyền thoại quá cố, bày tỏ niềm tự hào khi đã được gặp ông.
Năm 2020, vợ Sir Bobby Charlton nói chồng đang chiến đấu với căn bệnh mất trí nhớ. Em trai Jack của ông qua đời ở tuổi 85 vào tháng 7/2020 cũng chịu đựng căn bệnh này trong những năm cuối đời. Một người em khác của ông là Gordon ra đi đầu năm nay ở tuổi 79 sau cuộc chiến với ung thư và mất trí nhớ.
Huyền thoại bóng đá Anh gia nhập MU năm 15 tuổi và nhanh chóng trở thành ngôi sao trong đội. Ông sống sót trong thảm họa rơi máy bay ở Munich nơi khiến 8 đồng đội thiệt mạng. Sir Bobby Charlton đã ghi 249 bàn thắng trong 758 trận cho MU, cùng đội bóng vô địch Cup châu Âu đầu tiên năm 1968. Trước đó hai năm, ông giành Quả bóng vàng sau khi cùng tuyển Anh vô địch World Cup lần đầu và duy nhất cho tới nay. Ông được Hoàng gia Anh phong tước Hiệp sĩ năm 1974.
Hoàng Trang (Theo The Sun)