
Mặc dù khá bận rộn với lịch dự event, quảng cáo nhưng Huyền My vẫn cố gắng sắp xếp dành thời gian cho công tác thiện nguyện. Mới đây, cô cùng mẹ và em trai đã đến Khoa ung bướu và huyết học của Bệnh viện nhi Trung ương Hà Nội để thăm nom và phát cơm miễn phí.

Người đẹp chia sẻ, hoạt động này do gia đình cô tự tổ chức. Từ trước khi đăng quang Á hậu 1 tại Hoa hậu Việt Nam 2014, gia đình cô vẫn thường xuyên đến tặng quà từ thiện cho các bệnh nhân.

Huyền My sinh trưởng trong một gia đình khá giả. Dù sống trong nhung lụa từ bé nhưng cô được bố mẹ khuyến khích tham gia vào các hoạt động xã hội để hiểu hơn về cuộc sống khó khăn của người dân xung quanh mình. Trong những năm làm mẫu ở Hà Nội, cô đã tích cực góp mặt vào các chương trình thiện nguyện.

Huyền My đến tận từng phòng bệnh để hỏi thăm về sức khỏe của các bệnh nhi. Cô cũng trao số tiền nhỏ với mong muốn san sẻ bớt viện phí cho từng gia đình.

Cô cùng mẹ và em trai bận rộn phát từng suất cơm miễn phí cho người nhà bệnh nhân.

"Những phần quà dù rất nhỏ nhưng có thể với người đang khó khăn, nó lại có ý nghĩa lớn. Chúng ta có nhiều cách làm từ thiện nhưng hãy làm với cái tâm thật trong sáng", cô tâm sự.

Giản dị với áo sơ mi, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, Huyền My tạo cảm giác gần gũi, thân thiện với mọi người.

Hàng chục suất cơm miễn phí đã hết sạch chỉ trong khoảng 1 giờ đồng hồ.

Em trai Á hậu giúp chị gái và mẹ đưa cơm cho người nhà bệnh nhân. Cậu bé cảm thấy vui khi được làm từ thiện cùng chị gái.
Ảnh: Nam Duy