- Gần đây, chị trở lại màn ảnh trong phim 'Căn nhà không mái che', cảm xúc của chị thế nào khi đóng cảnh yêu đương cùng diễn viên Duy Hưng?
- Tôi từng 'manifest' được đóng cặp với Duy Hưng vì anh ấy đóng những vai bụi bặm rất hay, rất đời và không ngờ điều đó nhanh chóng thành hiện thực với Căn nhà không mái che. Tôi rất mong chờ được xem những cảnh yêu đương hai anh em đóng với nhau trên sóng truyền hình.
Khi quay những cảnh ấy, tôi thấy thẹn thùng thật chứ không phải diễn. Ngoài đời, hai anh em rất hay trêu chọc nhau nên vào cảnh tình cảm, cảm giác ngại ngùng đến rất tự nhiên. Tôi nghĩ mình và Duy Hưng đã tạo được sự đáng yêu cho nhân vật mà không cần phải cố gắng quá nhiều. Hy vọng khán giả cũng cảm thấy rung rinh cùng chúng tôi. Ngày xưa, lúc mới yêu tình đầu, tôi cũng có những cảm xúc thẹn thùng, ngây ngô như vậy.
Huyền Lizzie và Duy Hưng ở hậu trường
- Ở tuổi 36, tình yêu với chị có gì khác so với mối tình đầu?
- Sau những biến cố, thăng trầm trong cuộc sống, tôi không còn cảm giác rung động, ngượng ngùng hay háo hức như khi yêu lần đầu. Những trải nghiệm, va vấp theo thời gian làm mình mất đi sự ngây ngô của tuổi trẻ cũng là điều dễ hiểu.
Diễn viên Huyền Lizzie.
- Chị mong chờ điều gì ở một người đàn ông nếu bước vào mối quan hệ mới?
- Bây giờ tôi không còn để tâm nhiều đến chuyện yêu đương. Dù không hẹn hò, tôi vẫn thấy cuộc sống của mình rất đủ đầy. Chỉ cần con cái, bố mẹ và gia đình khỏe mạnh, được làm nghề, duy trì nhịp sống lành mạnh và mỗi ngày được đi ngủ sớm là tuyệt vời rồi. Hiện tại, tôi có thể nói mình hạnh phúc nhất khi độc thân.
- Làm mẹ đơn thân của bé trai sáu tuổi mang đến cho chị những niềm vui và khó khăn gì?
- Tôi được ông bà nội Nem (tên con trai) hỗ trợ nhiều trong việc chăm sóc và học hành của con nên không có gì khó khăn. Nhờ vậy, tôi có thể dành toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp diễn xuất. Hơn nữa, con còn là cậu bé rất tự lập, hiểu chuyện, tự giác, ngoan ngoãn và thương mẹ. Tôi cảm thấy đường tình duyên của mình có thể lận đận, khúc khuỷu nhưng đường con cái lại rất may mắn. Tôi biết ơn vì điều đó.
Nem cũng là nguồn động viên rất lớn trong cuộc sống của tôi. Những ngày mẹ đi quay, con thường hỏi thăm, cổ vũ tôi cố lên. Thỉnh thoảng, con còn nói những câu tình cảm đến mức tôi không hiểu sao một đứa trẻ lại có thể nghĩ ra những lời như vậy. Con hay bảo: "Mẹ vất vả quá, mẹ cố lên nhé", "Mẹ ơi, sao trông mẹ gầy thế, mặt mẹ làm sao thế", "Mẹ đi ngủ sớm nhé, đừng áp lực quá nhé". "Phim mẹ bao giờ lên sóng, con sẽ xem ủng hộ nhé"...
Nghe con nói, tôi thấy đáng yêu và ấm lòng lắm. Những điều giản dị ấy cũng khiến tôi có thêm cảm xúc, trải nghiệm để bồi đắp cho nhân vật trong Căn nhà không mái che thêm sinh động, diễn xuất với các bạn diễn viên nhí cũng chân thật và tự nhiên hơn.
Huyền Lizzie trong chuyến du lịch hồi tháng 7.
- Có mẹ là diễn viên, con trai chị hứng thú thế nào với việc đóng phim?
- Nem không thích ống kính máy quay. Tôi từng thử gợi ý về nghệ thuật nhưng con chỉ thích thể thao, đặc biệt là bóng đá. Tôi không tạo áp lực hay định hướng con phải theo nghề gì. Điều quan trọng nhất là con được phát triển tốt nhất theo khả năng, sở thích và đam mê.
Tôi muốn con có quyền lựa chọn con đường riêng thay vì phải làm theo mong muốn của mẹ. Dù sau này con làm gì, tôi vẫn sẽ ủng hộ nếu đó là điều con thực sự yêu thích và nghiêm túc theo đuổi.
- Đâu là động lực lớn nhất để chị chăm chỉ làm việc?
- Tôi muốn Nem có một điểm tựa vững chắc để khi cần, con biết rằng luôn có mẹ ở phía sau. Nhưng tôi cũng muốn con hiểu rằng những điều tốt đẹp không tự nhiên mà có, mỗi người đều cần nỗ lực để xây dựng cuộc sống của mình.
Tôi muốn mình ngày càng tốt hơn trong nghề, có thêm vai diễn đáng nhớ và được khán giả ghi nhận. Công việc thuận lợi cũng giúp điều kiện kinh tế tốt lên, từ đó có thể chuẩn bị cho tương lai của con.
Với tôi, được làm nghề, có thu nhập để chăm lo cho con và vẫn giữ được niềm vui trong công việc là điều đáng quý. Tôi không đặt mục tiêu phải đạt được tất cả ngay lập tức. Cứ từng bước làm tốt hơn, cơ hội sẽ đến vào thời điểm phù hợp.
Huyền Lizzie bên con trai, bé Nem.
- Chị làm thế nào để "bình thường hóa mối quan hệ" với chồng cũ sau khi chia tay?
- Tôi không nhớ chính xác mình mất bao lâu để mọi thứ trở lại bình thường sau khi chia tay. Theo thời gian, mọi chuyện dần ổn định vì ai cũng có cuộc sống riêng, không thể mãi dừng lại ở quá khứ. Điều quan trọng nhất là con được lớn lên trong một môi trường có sự tôn trọng giữa bố mẹ.
Tôi và chồng cũ vẫn nói chuyện bình thường. Chúng tôi chỉ là hết duyên chứ không có điều gì quá nặng nề. Thi thoảng, tôi và bố của Nem vẫn hỏi thăm, động viên nhau. Tôi muốn Nem nhìn vào cách bố mẹ cư xử để có nhận thức tích cực, lành mạnh về các mối quan hệ trong cuộc sống. Tôi tin những năng lượng tử tế vẫn có thể ở lại với nhau, ngay cả khi mối quan hệ tình cảm đã kết thúc.
Với ông bà nội của Nem, tôi luôn thấy biết ơn. Không có sự hỗ trợ của ông bà thì có lẽ tôi không thể yên tâm làm nghề và có được cuộc sống như hiện tại. Ông bà là những người tuyệt vời, luôn hết lòng yêu thương và chăm sóc cháu.
- Chị kết hợp với gia đình chồng cũ như thế nào trong việc chăm sóc con trai?
- Sau khi ly hôn, tôi đưa con ra ngoài sống. Từ khi tôi đóng phim nhiều hơn, ông bà nội chủ động đề nghị đón bé về nhà. Bây giờ, Nem ở cùng gia đình bố trong tuần, cuối tuần về với mẹ. Ông bà chăm chút cho con rất tận tình nên tôi hoàn toàn yên tâm. Làm mẹ không có nghĩa là phải ôm con bên mình mọi lúc, bởi tôi còn phải đi làm, kiếm sống và xây dựng tương lai cho hai mẹ con.
Huyền Lizzie trong phim 'Căn nhà không mái che'
Nguyên An
Ảnh: NVCC