Từ ngày anh đi làm, anh mới biết cuộc sống bên ngoài phức tạp hơn nhiều khi anh tiếp xúc. Đôi khi công việc gây cho anh những áp lực vì đấy là lần đầu anh đi làm phải không anh? Em với anh giống như đôi đũa lệch của cuộc sống. Em lớn hơn anh, em thích cuộc sống an phận còn anh thích cuộc sống phồn hoa của bên ngoài. Em thì không địêu đà đi ra ngoài còn anh lại thích như làm như một tâm điểm khi đi đâu. Em thì thích lặng thinh còn anh thì thích khuấy động lên mọi việc... Có nhiều điểm khác quá không anh? Em cần anh ở bên cạnh em động viên và chia sẻ em những lúc em vui buồn nhưng hình như anh không có thời gian dành cho em. Anh lại có tính gia trưởng và ra lệnh mọi người phải làm theo ý anh, trong đó kể cả em. Em thì không chịu được như thế, đôi khi em nằm mà suy nghĩ tại sao như thế này? Mà không giải thích được. Em chỉ giải thích được là do em lớn hơn anh nên em lo sợ mất anh - Đó có phải là lời giải thích không? Đôi khi anh buông những lời mà em thấy choáng.
Em đã từng hỏi anh "anh có sợ mất em không?". Anh bình thản trả lời "không" rồi anh nói câu nói đấy đùa đấy. Nhưng em nhìn vào mắt anh là em biết được điều đó. Anh còn trẻ so với đời và em biết ngành của anh có rất có nhiều sự lựa chọn cho anh sau này. Anh đã từng nói anh phải tìm người cùng nghề với anh mới hiểu được anh chứ em khác nghề nên không hiểu được anh. Câu nói của anh rất đúng. Anh đã từng nói em hãy giải thoát cho anh vì em đã làm cho anh ngột thở và không phát triển được. Đấy có phải là tình yêu không anh? Anh hãy xem lại cho kỹ, bản thân mình đang cần gì và đang muốn gì? Em không biết anh ích kỷ hay vô tâm cho em dù sao em cũng là con gái cũng thích được yêu thương chứ anh. Đúng là thời gian làm cho con người thay đổi, cái vết rạn nứt của anh và em hình như càng ngày càng lớn và hình như không thể và được. Anh nhắn tin cho em "Mình chia tay nhau nhé" nó không phải một hoặc hai lần làm em suy nghĩ. Dù sao em cũng là con gái. Em không biết anh đang tìm kiếm một cái gì đó trong cuộc sống cho riêng anh mà nơi đó không có em đi cùng anh. Hạnh phúc em và anh là hạnh phúc nửa vời. Hạnh phúc sao mà mong manh quá đi. Có những điều ta thấy đơn giản quá mà không làm đựợc. Vậy anh và em phải làm gì cho cuộc tình này? Lối thoát nào là hợp lý nhất hả anh?
Chuột Kim Cương