Lúc đầu, mình thật sự chẳng có chút ấn tượng nào với anh ấy dù lúc đó anh ấy đang đeo đuổi mình. Mình đã đi một vòng lớn để rồi đến bên anh ấy. Anh ấy rất hiền, còn mình thì nóng tính, lúc nào anh ấy cũng nhường nhịn và yêu thương mình, nhiều lúc nghĩ lại thấy tôi nghiệp anh ấy quá.
Anh ấy đã cùng mình chia sẻ buồn vui và những khó khăn khi xa nhà và đến bây giờ mình với anh ấy đã quen nhau được 4 năm. Hai đứa không còn là cô cậu sinh viên trẻ con, ham chơi nữa mà đã trưởng thành hơn và đều có sự nghiệp ổn định. Tình yêu của tụi mình cũng đã trưởng thành và đủ lớn để tiến tới một hôn nhân hạnh phúc, một mái nhà đầm ấm.
Mình muốn nói với một nửa của mình là: "Cuộc sống luôn nhiều chông gai và cạm bẫy nhưng em tin rằng tình yêu của mình sẽ vượt qua tất cả, anh hãy luôn bên cạnh em nhé!".
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 11 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Lewis, mỗi thẻ trị giá 1,5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.