Cách đây 5 năm Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu mới biết đến ngày dành cho các đôi yêu nhau. Khi ấy người đẹp lần đầu tiên nhận được món quà Valentine là một con gấu bông xinh xắn từ người... bạn gái thân thiết. Hương Giang cười hóm hỉnh: "Tôi cứ mong đó sẽ là một chàng trai...". Những tháng ngày theo học tại khoa Quốc tế trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, năm nào cô cũng cùng đón lễ Tình nhân với bạn bè.
Hương Giang đang rất hạnh phúc với tình yêu. |
Có lẽ Valentine năm ngoái là một ngày đáng nhớ với Hương Giang khi cô chấp nhận lời tỏ tình của một chàng trai. Cô kể: "Người ấy nói lời yêu từ 4 tháng trước rồi nhưng mãi đến ngày 14/2 tôi mới gật đầu đồng ý. Đó cũng là ngày Tình nhân hạnh phúc nhất từ trước đến nay của tôi". Năm nay, Valentine trùng với ngày mùng 1 Tết, lúc này Á hậu đang chu du ở các nước châu Á cùng những người bạn. Cô sẽ đón một Valentine lãng mạn cùng người yêu ở nước ngoài.
Vốn là một cô gái dịu dàng, Hương Giang luôn mơ về một lễ Tình nhân lãng mạn ở biển. Cô và người yêu sẽ cùng ăn bữa tối ấm cúng với nến, hoa hồng, rượu vang. "Con gái mà nên đôi lúc cũng phải mơ mộng một chút", người đẹp chia sẻ. Trong quan niệm của Hương Giang, 14/2 không phải là ngày duy nhất để các cặp đôi bày tỏ tình cảm với nhau. Cô cho rằng, chỉ cần dành cho nhau tình yêu thương, sự quan tâm thì ngày nào cũng có thể trở thành Valentine đối với mọi người.
Sau một năm nỗ lực trong việc ghi tên mình vào bảng thành tích về nhan sắc tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2009, Hương Giang dành trọn những ngày Tết để đi du lịch và nghỉ ngơi. Trước khi lên đường, cô đã kịp về Hà Nội ăn tất niên cùng mẹ và chị gái. Nhân dịp này, người đẹp cũng gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả độc giả của Ngôi sao.
24460 |
Á hậu Hương Giang tâm sự về Valentine. |
Lương Trần