![]() |
Nguyễn Ngọc Tuấn tại cơ quan điều tra. |
Bố mẹ Tuấn là Nguyễn Ngọc Khánh - Trần Thị Hương trong đường dây buôn bán ma túy của Sồng A Gia (bị đem ra xử ở Hà Nội vào năm 2004).
Bố bị tử hình, mẹ thụ án chung thân, cuộc đời đứa trẻ như Tuấn đang có tất cả bỗng trở thành con số không. Năm đó, Tuấn mới gần 10 tuổi, đang học lớp 3. Từ chỗ được bố mẹ chăm nom, tiền tiêu thoải mái, Tuấn phải bỏ học giữa chừng, trở thành đứa trẻ “không gia đình”. Mới 16 tuổi, Tuấn đã có “thâm niên” sống lang thang ngoài xã hội nhiều năm không có người thân kèm cặp dạy dỗ. Tuấn dạt ở các quán Internet hết chỗ này đến chỗ khác.
Trong một lần xích mích ảo trên mạng, Tuấn đã gây ra vụ giết người trên phố Khương Trung (Hà Nội). Khoảng 1h20 ngày 24/12/2007, tại quán “Full time games online” (số 104, B10, phố Khương Trung), khi Nguyễn Duy Hiệp (19 tuổi trú tại số 20, tổ 43 Khương Trung) đang ngồi chat thì bị Tuấn cầm dao chém 4 nhát vào cổ.
Hiệp được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đống Đa, nhưng không qua khỏi do vết chém quá sâu. Một thời gian sau, Tuấn bị bắt và người ta khá bất ngờ vì hung thủ mới 16 tuổi. Tuấn khai, quen nhau khi cùng chơi games, giữa Tuấn và Hiệp xảy ra xích mích và va chạm nhiều lần. Sau một lần thách thức trên mạng, Tuấn tìm đến chém Hiệp.
Ngoài Tuấn, còn có rất nhiều cô bé, cậu nhóc bị biến thành những “sát thủ” máu lạnh. Trong số này, có vụ án giết người xảy ra ở phố Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) giữa năm 2007. Hung thủ Lê Ngọc Chung (quê ở Thanh Oai, Hà Tây), mới hơn 15 tuổi nhưng đã ra tay đâm chém khiến 3 người chết, 2 người may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
![]() |
Lê Ngọc Chung trong một phiên tòa gần đây. |
Đang học hành tử tế ở quê với mẹ và bố dượng cùng em trai cùng mẹ khác cha, Chung bỏ nhà lên Hà Nội. Ở quê, Chung là đứa trẻ ít nói, trông hiền lành, học hành chăm chỉ. Cách hôm xảy ra vụ án mạng khoảng một tháng (tháng 4/2007), Chung lấy 1 triệu đồng trong tủ của mẹ cùng chiếc xe máy của bố ra Hà Nội. Chung tìm đến một công ty môi giới việc làm trên đường Lĩnh Nam nộp hồ sơ để xin việc làm.
Mặc dù con trai bỏ nhà ra đi nhưng cả bố dượng lẫn mẹ đẻ của Chung không cố cất công đi tìm đưa về nhà. Khi bị bắt, Chung mãi sau mới khai ra bố mẹ mình. Bố mẹ hung thủ không thể nghĩ rằng cậu con trai của mình lại phạm tội ác. Họ vẫn một mực khẳng định rằng Chung là đứa con ngoan, học giỏi và không có những biểu hiện bất thường gì về tâm lý.
Trong vụ án này, còn có sự “tiếp tay” của giám đốc công ty môi giới việc làm Lê Văn Bình, người bán thanh kiếm cho Chung để hắn ra tay giết người một cách lạnh lùng. Chỉ vì hám chút lợi tiền bạc, Bình đã khai man tuổi cho Chung, chưa đủ tuổi lao động, vào nhà anh Hùng làm công việc rửa xe.
Vụ án được đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội nhưng bị hoãn do nhiều nguyên nhân. Lần gần đây nhất, vụ án lại bị hoãn và trả hồ sơ cho cơ quan điều tra bổ sung do có tình tiết mới khi Chung khai nhận có đồng phạm.
Trong phiên tòa hôm đó, mẹ bị cáo cũng đến tham dự. Gương mặt của người đàn bà lam lũ chất chứa đau thương, thỉnh thoảng lại rớt nước mắt khi nghĩ về đứa con phạm tội của mình. Có con phạm tội, bà phải chịu nhiều những lời trì chiết từ phía dư luận, hàng xóm và người nhà bị hại. Không chỉ thế, con trai bà phạm tội khi tuổi chưa thành niên nên mọi chuyện bậc cha mẹ phải gánh chịu. Bà đã khóc trên tòa, kêu số tiền bồi thường quá lớn, căn nhà ở quê không đủ để gánh tội một phần cho con.
Theo một lãnh đạo công an thành phố Hà Nội, tội phạm nhí đang có xu hướng gia tăng. Một yếu tố gây nên tình trạng đó là sự lơ là từ phía gia đình, dân teen thích nổi loạn, bỏ nhà đi dạt.
Đầu năm nay, Công an TP Hà Nội cũng đã phá một băng nhóm tuổi teen sống theo kiểu “bầy đàn”. Đa số những tên tội phạm trong ổ nhóm này đều còn rất trẻ, có tên năm nay mới 15 tuổi. Hơn thế, trong nhóm còn tới 4 nữ, là “người yêu hờ” của các thanh niên.
Nhóm tội phạm nhí này do Nguyễn Văn Đạt, ở phố Chợ, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh cầm đầu. Chúng thừa nhận đã gây ra nhiều vụ cướp, cướp giật và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn Hà Nội.
Việt Dũng