![]() |
|
Chân dung Dũng "Bóng Nhựa". |
Xung quanh Dũng có rất nhiều lâu la dựa vào tiếng tăm của đàn anh để quậy phá, kiếm ăn. Tại các vũ trường danh tiếng tại Hà Nội, mỗi khi Dũng “Bóng Nhựa” xuất hiện, không có kẻ nào dám qua mặt.
Trong hàng chục đệ tử luôn sẵn sàng tay đao, tay búa của Ngọc “Xa Lộ” thì Trần Việt Dũng (Dũng “Bóng Nhựa”) là kẻ có danh tiếng nhất trong giới giang hồ. Mặc dù là đàn em của Ngọc nhưng trong giới lưu manh, côn đồ, Dũng “Bóng Nhựa” có tiếng tăm hơn Ngọc rất nhiều.
Dũng và vợ là Trần Thu Hằng thuê nhà ở dốc Tân Ấp, Phúc Xá. Dũng đã có ba tiền án về tội cố ý gây thương tích vào năm 1993, thụ án 12 tháng tù; năm 1995, 24 tháng tù; năm 2002, 30 tháng tù. Ngoài ra, còn 5 tiền sự khác về tội gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.
Trong vụ đập phá nhà bà Nguyễn Thị Thanh Bình tại ngõ 304 đường Lê Duẩn, Hà Nội, Dũng nhận lệnh của Ngọc “Xa Lộ” huy động đàn em phạm tội. Do khôn ngoan hơn nên Ngọc không ra mặt trong các phi vụ đen này mà luôn chỉ đạo Dũng đứng đầu đám lâu la ra tay.
Chính vì thế, khi nhận hợp đồng phá nhà của Trần Việt Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất hàng may mặc Việt Huy, Ngọc “Xa Lộ” đã giao cho Dũng “Bóng Nhựa” thực hiện.
Chỉ trong vòng một buổi sáng, Dũng đã huy động được khoảng 30 đàn em tham chiến. Kẻ này tụ tập đàn em tại một nhà hàng sang trọng gần nhà rồi phân công, cắt đặt cho từng tiểu yêu. Không những thế, Dũng còn sai đàn em chuẩn bị phương tiện như dao, búa, ôtô để đập phá nhà như đàn anh ra lệnh. Chính Dũng là người trực tiếp cầm búa đập phá nhà bà Bình.
Tuy nhiên, khi chưa bị công an thành phố Hà Nội phát hiện hành vi đập phá nhà dân này thì Dũng đã bị bắt về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.
Vào khoảng trung tuần tháng 6, Dũng bị mất một dây chuyền vàng, một lắc vàng, một nanh hổ. Nghi cho anh Đỗ Đức Đăng là thủ phạm, Dũng huy động đàn em đi truy bắt anh Đăng.
Nhận lệnh của đại ca, Dũng “Rắn", Cường “Lưu", Khôi “Giề", Việt “Tặc", Công “Cơ già" lập tức lên đường. Tới 23h, bọn chúng gặp anh Đăng tại ngã tư dốc Tân Ấp. Sau khi đã tầm nã được nạn nhân, Dũng và đàn em đánh anh Đăng rất dã man rồi bắt nạn nhân này về nhà. Chúng dùng dây thừng trói nạn nhân khốn khổ vào cột loa phóng thanh công cộng đến trưa hôm sau.
Do không chịu được sự đánh đập dã man của Dũng và đàn em nên anh Đăng nhận bừa là đã mang mấy đồ trang sức đó tới phố Hàng Bạc bán. Nổi máu yêng hùng, Dũng lại sai đàn em áp giải Đăng đi chuộc về nhưng không được. Tức khí vì cho rằng anh Đăng dám qua mặt mình nên bọn chúng lại đưa Đăng về nhà đánh tới 23h. Cùng lúc đó, Dũng sai đàn em gọi mẹ Đăng đến.
Khi bà mẹ của nạn nhân có mặt, vợ Dũng và đàn em tiếp tục dùng hung khí đánh Đăng để uy hiếp mẹ Đăng viết giấy nhận nợ 4 triệu đồng và bắt trả đủ. Do thương con nên mẹ anh Đăng buộc phải thực hiện theo yêu cầu của ổ nhóm lưu manh, côn đồ này.
Ngay sau khi phát hiện hành vi phạm tội của Dũng “Bóng Nhựa” và đồng phạm, công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh bắt Dũng và đàn em để làm rõ vụ án.
(Theo Công An Nhân Dân)
