Xuất hiện trong chuyên mục Aussies in Hollywood gần đây, Hugh Jackman cởi mở bật mí về cơ duyên đưa anh đến với vai Người Sói (Wolverine - Logan) tiêu biểu trong sự nghiệp của anh. Theo lời tài tử Australia, năm 1999, khi anh đang tham gia vở nhạc kịch Oklahoma! tại London thì được diễn viên - nhà sản xuất Russell Crowe tiến cử cho vai Người Sói trong tập phim X-Men đầu tiên do Bryan Singer dàn dựng.
Buổi casting của đoàn phim diễn ra cùng ngày với buổi trình diễn Oklahoma! khiến Hugh Jackman rất nôn nóng, bởi anh không muốn đến sân khấu trễ. Sau một tiếng rưỡi xếp hàng, nam diễn viên xông vào buổi thử vai và nói: "Xin lỗi đã chen ngang, nhưng tôi cần diễn thử ngay, nếu không tôi đành bỏ lỡ".
Đoàn làm phim hướng ánh nhìn kỳ cục và thiếu thiện cảm về phía Hugh Jackman, may mắn là ứng viên vừa hoàn thành phần casting đã cổ vũ anh bước lên sân khấu. Tài tử thú nhận anh đã tỏ ra bực dọc, nhưng chính cảm xúc đó giúp anh nhập thân vào tình huống của Người Sói. "Đạo diễn yêu cầu tôi diễn đi diễn lại cùng một cảnh, tôi không thích vậy và cam đoan làm tốt hơn nếu được đổi sang cảnh khác. Tôi nhớ, họ nhìn tôi như thể muốn hét lên: 'Gã này là ai vậy trời ơi?'", Hugh Jackman kể lại.
Sau sáu lần Jackman đóng thử Người Sói, vai diễn này thuộc về tay Dougray Scott. Tuy nhiên, ngôi sao người Scotland vướng lịch quay Mission: Impossible 2 nên từ chối ngay sau đó, Jackman được trao cơ hội làm người thay thế. Nhắc lại chuyện này, anh nói đùa: "Hàng năm tôi đều gửi quà cám ơn cho Tom Cruise (nam chính kiêm nhà sản xuất của series Mission: Impossible)".
Hugh Jackman gắn bó với hình tượng Người Sói của "vũ trụ điện ảnh X-Men" trong 17 năm, qua 8 phim siêu anh hùng. Anh tuyên bố giã từ vai diễn này sau khi siêu phẩm Logan khép lại vào đầu năm 2017, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Anh được LHP Savannah 2018 trao tặng ngôi vị Huyền thoại điện ảnh nhờ những cống hiến dành cho điện ảnh.
Phong Kiều
Ảnh: Fox