
Vợ chồng chị Mimi và con trai út Skyler trong tiệc kỷ niệm cưới năm 2021. Ảnh: NVCC
Cuộc sống giàu sang của nữ đại gia gốc Việt Mimi Morris, 52 tuổi, người từng gây sốt với tiệc kỷ niệm cưới xa hoa năm 2021 đang được khắc họa trên Bling Empire 2. Đây là show truyền hình thực tế về giới siêu giàu châu Á ở Los Angeles của Netflix. Nhưng ngoài câu chuyện về lối sống giàu sang, ở đời thường, nữ đại gia còn gây tò mò về chuyện làm mẹ, dạy con khi sẵn sàng dậy từ 4h30 hàng ngày để chăm sóc gia đình, quyết "không mua chuộc con bằng tiền". Gia đình chị hiện có ba con là hai con trai Bi (26 tuổi), Skyler (9 tuổi) và con gái nuôi Hana (tên tiếng Việt: Hà, 30 tuổi, là con của chị gái Mimi).
- Vừa làm vợ, làm mẹ kiêm doanh nhân của tập đoàn đa quốc gia, một ngày của chị diễn ra thế nào?
- Nhiều người thấy hình ảnh tôi trên mạng xã hội xinh đẹp, nghĩ tôi khi ở nhà lúc nào cũng như công chúa nhưng không phải đâu. Nhiều khi tôi chụp mấy tấm hình để đăng Instagram rồi quay lại vị trí làm vợ, làm mẹ, kinh doanh. Ở đời thường, tôi rất giản dị, không make-up, làm việc quần quật, có nhịp sống rất bận rộn. Tôi có thể làm việc bằng 10 người cộng lại và chồng tôi cũng vậy.
Vào buổi sáng, chồng tôi dậy lúc 4h để chuẩn bị 5h ra khỏi nhà đi làm. Vì thế, khoảng 4h30, tôi sẽ dậy, xay rau củ, trái cây làm bữa sáng smoothie cho anh và con. Sau đó, khoảng 6h hoặc 6h15, con trai út - Skyler - thức cũng là lúc tôi cho con ăn sáng và chở bé đi học. Nói chung, tôi là người chăm sóc cả gia đình vì tính tôi rất kỹ.
Kế tiếp, tôi tập thể thao khoảng 1h30 phút, làm việc và đi đón con vào buổi chiều. Sau đó, tôi tiếp tục nấu nướng và đó là đam mê của tôi. Cả gia đình cũng mê đồ tôi nấu nên mọi người ăn cơm nhà là chính, hầu như chỉ cuối tuần mới ra ngoài ăn.
Tôi thường nấu đồ ăn healthy nửa Á nửa Âu, trong đó cũng hay nấu đồ Việt Nam nhưng chủ yếu làm món hấp hoặc nướng, như cá hấp, thịt nướng, hạn chế đồ chiên rán. Tôi không đặt mong muốn sống được bao lâu nhưng cốt yếu là phải sống sao cho khỏe mạnh. Khoảng 20h, chồng và con út của tôi sẽ lên giường đi ngủ để dậy sớm vào hôm sau. Tranh thủ lúc con ngủ, tôi sẽ làm việc và chăm sóc da dẻ của mình. Tới khoảng 21h - 21h30, tôi lên giường đi ngủ.
- Vì sao chị không thuê bảo mẫu để bớt bận rộn?
- Các anh chị của Skyler đều đã trưởng thành nên hiện tôi tập trung nhiều vào con út. Hồi xưa lúc chuẩn bị sinh con út, tôi cũng có người giúp. Nhưng tôi thuộc dạng khó tính và Skyler bị bệnh tim bẩm sinh nên tôi không yên tâm để người khác chăm con thay mình. Vì thế, tôi không tiếp tục thuê.
Tôi sắp xếp công việc để ở nhà khoảng ba năm đầu chăm con, thức đêm hôm với con. Do bệnh tim nên Skyler từng trải qua ba lần giải phẫu và có chế độ ăn uống cần được tuân thủ kỹ lưỡng. Khi con lớn hơn, tôi mới có nhiều thời gian cho mình.
Dù không thuê bảo mẫu, tôi vẫn thuê người làm để cắt cỏ, dọn dẹp vì biệt thự rộng lớn.
- Khi chị bận rộn với công việc nhà, những thành viên khác giúp đỡ chị ra sao?
- Với tôi, việc nhà là điều con cần phải làm, là bổn phận trách nhiệm của mỗi người trong gia đình chứ không phải con làm để nhận thưởng. Tôi không bao giờ nghĩ cách đem tiền ra để thương lượng với con mình. Ví dụ khi con đi ra ngoài phải biết đóng, khóa cửa. Nấu ăn xong, con phải biết dọn dẹp.
Con trai lớn của tôi không những biết làm việc nhà mà còn nấu ăn rất ngon, sẵn sàng dậy sớm mỗi ngày, nấu ăn bưng vào phòng cho bạn gái. Nhìn chung, con trai Mỹ biết làm việc nhà, chăm con chứ không chỉ mình con tôi. Tôi nghĩ con trai săn sóc phụ nữ đều rất dễ thương, gợi cảm. Đâu cần phải là phụ nữ thì mới biết làm, biết vào bếp. Đàn ông hay đàn bà đều giống nhau, đều phải đi làm kiếm tiền. Còn chồng tôi không biết nấu ăn nên tôi mới là người nấu, thành ra chưa được hưởng thụ cảm giác chồng nấu ăn cho (cười).
Dù Skyler nhỏ tuổi, tôi cũng xây dựng tính kỷ luật tự giác cho con. Đó là con phải biết dọn dẹp bàn học của mình, ăn uống phải sạch sẽ, biết tự làm bài và chăm sóc bản thân. Tuy vậy, vào buổi sáng, nhiều lúc Skyler vẫn còn "ầu ơ ví dầu", chậm chạp nên tôi phải nhắc con mang tất, mang giày để không trễ giờ học. Nhiều khi tôi cũng bực vì con không tự dọn dẹp đồ đạc và sau đó tôi biết cách dùng chiến thuật tâm lý.
Tôi nói với Skyler: "Con có biết nuôi con, mẹ phải cực lắm không. Mẹ phải dậy từ sớm lo cho ba ăn uống, làm việc rồi quay qua lo cho con đi học. Về tới nhà, mẹ làm đủ thứ việc, phải sửa soạn cơm nước cho con, đón con... Mẹ cực lắm, con phải phụ mẹ cho mẹ đỡ cực, con biết không?". Sau đó, tôi thường hỏi con: "Con có thương mẹ không?" và con đáp rất tình cảm: "Con thương mẹ nhất, yêu mẹ nhất". Vì thế, tôi bảo nếu con thương mẹ thì con cần phụ giúp mẹ. Tôi không bao giờ đưa tiền để con làm việc nhà, tôi muốn con làm vì tâm nguyện của con, làm vì con muốn, giống như cách tôi làm việc, luôn xuất phát từ cái tâm.
- Ngoài quan điểm trên, chị có các nguyên tắc dạy con nào của riêng mình?
- Skyler được sinh ra ở vạch đích, có tất cả mọi thứ, tình thương của tất cả mọi người trong gia đình đổ dồn vào con hết. Vì vậy, điều tôi lo lắng là con không biết chia sẻ với người khác. Khi ở nhà, đồ chơi nào cũng thuộc về con nên tôi sợ khi ra ngoài, con không biết nhường nhịn, chia sẻ với bạn bè. Để tránh điều này, lúc nào tôi cũng nói với con: "Con phải biết chia sẻ với bạn bè". Hiện Skyler rất thảo, biết chia sẻ, nhường nhịn với mọi người, các bạn như là con có một đống em vậy (cười).
Mặt khác, các con dù ở độ tuổi nào, tôi luôn tôn trọng ý kiến của con, lắng nghe con. Tuy nhiên, là một người mẹ, có những thứ tôi nghiêm khắc với con, quyết không là không. Ví dụ, tôi rèn Skyler nề nếp, tuân thủ giờ đi học, giờ ăn uống, ngủ nghỉ, không được thức khuya. Dù con có năn nỉ xin thêm một phút thức trễ, tôi cũng không cho. Bởi con đang tuổi nhỏ, cần ngủ đủ giấc để hôm sau tới trường không ngủ gục, tránh việc không tiếp thu được bài vở. Tất cả sự uốn nắn tôi dành cho con là để con trở thành người thành công trong tương lai và tự tin. Để có được đứa trẻ như thế, tôi nghĩ bậc cha mẹ nào cũng cần dành rất nhiều thời gian với con.
Tôi từng nghe một số câu chuyện đau lòng ở Việt Nam lúc này như trẻ con tự tử. Tôi không quá thắc mắc lý do tại sao bởi tôi biết có những bậc phụ huynh nghiêm khắc một cách vô lý, không làm bạn với con mà chỉ muốn làm cha làm mẹ của con. Còn tôi vừa nghiêm khắc trong vai trò làm mẹ, vừa làm bạn với con mình. Khi con trai lớn của tôi - Bi - muốn rủ tôi đi chơi, tôi cũng có thể chơi với con. Nói chung, tôi cởi mở để con chấp nhận mình làm bạn. Thậm chí, tôi cũng có thể hòa nhập với hội bạn của con lẫn bạn gái con (cười).
Với con út, tất cả những câu mà con hỏi, tôi đều đáp, phân tích với con giống như một người bạn. Tôi có thể đùa giỡn với con, thậm chí chơi bắn súng, đánh nhau, chơi hết với con, vừa tốt cho con, vừa tốt cho mình, vui lắm. Nhiều khi vì thế mà tôi cũng được trẻ. Tôi sống theo suy nghĩ thích nói thì nói, thích cười thì cười, thích làm gì thì làm để được là chính mình.

Nữ đại gia chụp ảnh bên con út Skyler vào Ngày của mẹ năm nay.
- Chị xử trí thế nào khi con không nghe lời mình?
- Con cái không dễ nuôi nhưng chưa làm điều gì để tôi phải cực khổ, đau đầu. Tôi cảm thấy rất tự hào, may mắn khi có các con. Có lẽ các con không hư cũng bởi hiếm cặp vợ chồng nào dành nhiều thời gian cho con như chúng tôi. Tôi uốn nắn từ lúc con chào đời. Tôi quan tâm nhiều đến con, biết gần gũi con trong phần lớn thời gian của mình và có thể cách dạy con của tôi dễ chịu, giúp con dễ thở. Tôi cũng đọc nhiều sách báo, tìm hiểu giới trẻ đang làm gì. Tôi vào Instagram, Facebook chơi, vẫn cập nhật xu hướng thời trang của thế hệ trẻ. Để làm được những điều đó ở độ tuổi của tôi không phải dễ. Tôi hòa mình với cuộc sống, muốn nhắn nhủ những người phụ nữ rằng ở tuổi nào, mình cũng có thể làm cho mình đẹp được.
Trở lại với câu hỏi của bạn, thi thoảng, con không nghe lời tôi vì một ý thích nào đó của con thì tôi coi là điều không quan trọng. Tôi sẽ để con được làm theo ý con thích. Còn khi con làm gì sai quấy, tôi mới phân tích, nói chuyện với con. Về phía ba tụi nhỏ, anh hay mắng chúng nhưng nếu có chuyện, anh sẽ ngồi xuống nói chuyện, cắt nghĩa cho các con hiểu.
Để dạy con, tôi dùng biện pháp nói nhỏ nhẹ, nói đi nói lại nhưng thi thoảng tôi cũng điên, không kiềm được nên hét lên. Được cái Skyler rất ngoan, hiếm khi khiến tôi phải đau đầu.
- Gia đình chị có các hình thức thưởng phạt nào với con?
- Khi tôi giận, hình thức phạt tôi đưa ra là sẽ tạm dừng không nói chuyện với Bi. Còn Bi sẽ làm lành, nói chuyện với tôi như bình thường. Còn với Skyler, tôi sẽ phân tích, nói chuyện ngọt ngào vì con còn nhỏ quá.
Nếu các con làm đúng, vợ chồng tôi sẽ thưởng bằng lời khen hoặc hành động. Ví dụ, nếu Skyler học tốt, tôi sẽ nói: "Bữa nay con ngoan nhỉ, mẹ dắt con đi chơi Disneyland nhé!" hoặc cho con đi chơi chỗ con thích hay làm điều con muốn. Với con lớn, tôi sẽ nói chuyện, khen con, cho con lời khuyên để con biết mình luôn ủng hộ chứ không khen thưởng các con bằng tiền bạc. Cuộc sống của các con tôi đã quá đầy đủ nên tôi không đem vật chất ra để mua con mình.

Vợ chồng chị Mimi bên con trai lớn Bi và con trai út Skyler trong ảnh chụp cách đây hai năm.
- Khi các con sinh trưởng tại Mỹ, chị hướng con về nguồn cội Việt Nam của mình như thế nào?
- Tôi sinh Bi ở Việt Nam nên Bi nói được tiếng Việt khoảng 30%, bé Hà (PV - con nuôi của vợ chồng Mimi) biết tiếng Việt nhưng quen nói tiếng Anh hơn, còn Skyler biết tiếng Việt nhưng ít vì chỉ có tôi nói tiếng Việt cho con nghe và bởi con còn nhỏ.
Vào các dịp lễ hội ở Việt Nam, tôi sẽ nói cho Skyler nghe về các dịp đó, dẫn con đi chùa. Nhưng tôi không thể phân tích cho con hết. Vì vậy, con tự vào Youtube, Google để tìm hiểu. Bây giờ, nhờ tìm hiểu qua mạng, con còn hiểu nhiều thứ về quê hương hơn tôi. Con từng nói muốn một lần về Việt Nam để trải nghiệm Tết Trung thu, xem múa lân. Con cũng biết vào ngày Tết, mọi người tặng trẻ con bao lì xì.
Skyler rất tự hào vì có dòng máu Việt Nam. Con quan tâm đến lịch sử, văn hóa Việt Nam, hay hỏi về đồ ăn Việt, còn tự viết một cuốn sách về Việt Nam trong bốn tháng. Thậm chí, nếu ai hỏi, con đều đáp con là người Việt Nam. Hoặc nếu họ không tin, con sẽ nói rõ hơn có mẹ là người Việt Nam. Skyler cũng thích mặc áo dài đi học vào các dịp lễ, con thậm chí còn có cả một tủ toàn áo dài (cười).
Tôi nghĩ con yêu Việt Nam là do cách dạy của tôi, bởi tôi không giao phó con cho bảo mẫu. Dù cực cỡ nào, tôi cũng dành thời gian cho con mình, tranh thủ trò chuyện với con nhiều, đặc biệt là lúc tôi chở con đi học.
Nữ đại gia gốc Việt - Mimi Morris - kết hôn với Chủ tịch kiêm CEO tập đoàn Morris - ông Donald E. Morris. Bản thân chị cũng tham gia công việc kinh doanh cùng chồng. Chị cho biết tập đoàn đã có gần 3.000 nhân viên ở đa quốc gia và phát triển tới gần 30 công ty trên toàn cầu. Theo Netflix, chồng chị hiện sở hữu khối tài sản trị giá 800 triệu USD. Nữ đại gia Mimi Morris dù không hoạt động showbiz vẫn có mối quan hệ thân thiết với nhiều người nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh, NTK Đỗ Long, NTK Đỗ Mạnh Cường... Hiện Mimi Morris có hơn 35.400 tài khoản theo dõi trên Instagram. Tại đây, chị đăng tải về cuộc sống xa hoa với biệt thự đắt đỏ, bộ sưu tập xế xịn, đồ hiệu và những chuyến du lịch xa hoa.
Hằng Trần
Ảnh: Instagram Mimi Morris