![]() |
Trình Quốc Vinh (thứ 3 từ trái sang) chụp ảnh cùng khách du lịch trong công viên. Ảnh: Xinhua. |
Chàng ăn mày lang thang bắt đầu gây chú ý khi một số bức ảnh của anh được đăng lên Internet. Lập tức hàng triệu cư dân mạng Trung Quốc dõi theo anh, bị hấp dẫn với hình ảnh một người ăn xin lãng tử đẹp trai. Nhờ những bức ảnh này, em trai và người mẹ già ở quê tìm thấy được Quốc Vinh và đưa anh về đoàn tụ với gia đình.
Quốc Vinh, 34 tuổi, quê ở Giang Tây, Trung Quốc, bỏ nhà đi kiếm việc làm từ 10 năm trước rồi sau đó bặt vô âm tín. Anh đã có vợ và hai con trai. Vợ anh mất vì tai nạn giao thông vào năm ngoái. Khi Quốc Vinh đoàn tụ với gia đình trong nước mắt, hàng triệu người đã theo dõi cảnh gặp gỡ xúc động này và mừng cho một kết thúc có hậu.
Tuy nhiên, báo China Daily lại đăng tải một bài viết phê phán phóng viên đã xâm phạm đời tư của chàng ăn mày và biến anh thành một nhân vật để giải trí. Bài báo viết: "Anh ta được so sánh như diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc. Hình ảnh của anh ta được phân tích chi tiết, từ khuôn mặt, ánh mắt tới quần áo và cách đi đứng. Khi phóng viên nói rằng họ muốn giúp đỡ gia đình Quốc Vinh, họ mang máy quay phim theo anh. Đột nhiên, cuộc sống của anh bị phô bày hoàn toàn trước dư luận. Và các phóng viên này khiến cho nhiều cư dân mạng tìm kiếm anh ta trên đường".
Một người tâm thần lang thang vô danh bỗng nhiên trở nên nổi tiếng và được trở về nhà, đó là một câu chuyện cổ tích thời hiện đại hiếm thấy và có ý nghĩa.
Hoài Vũ