- Album này của chị có gì đặc biệt?
- Album gồm 8 ca khúc, trong đó có 6 bài được 3 nhạc sĩ Anh Quân, Huy Tuấn, Hồng Kiên sáng tác độc quyền cho tôi. Tất cả đều được hoà âm bởi chính tác giả, theo ý đồ chung là tạo nên một hình ảnh Phương Anh trẻ trung, hiện đại với màu sắc âm nhạc R&B và hip hop. Giấc mơ của tôi, ca khúc thành công tại Bài hát Việt 2005, ngoài bản phối của nhạc sĩ Anh Quân còn được remix lại thành 2 version mới mang màu sắc điện tử bởi nhạc sĩ Trí Minh.
![]() |
Ca sĩ Phương Anh. |
- Chị thấy hài lòng nhất với ca khúc nào trong album?
- Tôi thích nhất bài Giấc mơ của tôi (Anh Quân) và Chỉ một mình anh (Huy Tuấn). Có lẽ hai bài này tôi hát nhiều nên càng hát càng thấy thích.
- Tại sao chị lại chọn tên album là "Giấc mơ"?
- Lý do hết sức đơn giản. Bởi vì bài hát Giấc mơ của tôi đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả tại chương trình Bài hát Việt 2005. Hơn nữa, cái tên Giấc mơ còn thể hiện mơ ước riêng của tôi và của mọi người.
- Thế chị đang mơ gì?
- Tôi tham lam nên mơ nhiều lắm. Có ai đánh thuế giấc mơ đâu phải không? Tôi mơ cho sự nghiệp của tôi thêm thênh thang rộng mở, mơ về một cuộc sống hạnh phúc, một liveshow của riêng mình, mơ một chàng bạch mã hoàng tử...
- Xu hướng của các ca sĩ bây giờ là đặt tên album rất ấn tượng. Còn tên album của chị lại dễ lẫn với hàng loạt CD khác. Chị nghĩ sao về nhận xét này?
- Tên album Giấc mơ hơi "hiền" nhưng tôi thấy nó hợp với mình. Tôi luôn sống theo quan điểm: Hãy cứ là chính mình.
- Chị thấy mình thực sự hợp với dòng nhạc nào?
- Tại Sao Mai Điểm hẹn, tôi cũng như các bạn khác phải thử nhiều phong cách. Sau một thời gian, tôi nhận thấy mình hợp với dòng nhạc nhẹ, trữ tình hơn là những ca khúc bốc lửa.
- Hợp tác với nhạc sĩ Anh Quân, rất dễ dẫn đến sự so sánh với Mỹ Linh. Chị nghĩ sao?
- Chuyện so sánh là điều không thể tránh khỏi. Tôi cũng chẳng cảm thấy bất cứ một áp lực nào. Những bài mà các anh Huy Tuấn, Anh Quân, Hồng Kiên sáng tác đều dành riêng cho tôi theo kiểu "đo ni đóng giày". Trong những lần ghi âm tại phòng thu của Anh Quân, những lúc rảnh rỗi, chị Linh đều xuống nghe và góp ý với tôi trong việc xử lý kỹ thuật.
- Kế hoạch sắp tới của chị là gì?
- Trước mắt là những buổi biểu diễn quy mô nhỏ giới thiệu album mới. Cuối tháng 4, đầu tháng 5 này, tôi sẽ tham gia tour xuyên Việt Hãy biết ước mơ cùng với các ca sĩ 3 Sao Mai: Lưu Hương Giang, Vương Dung và Ngọc Anh. Tour diễn này được đạo diễn Việt Tú dàn dựng. Trước mắt tổ chức tai 3 thành phố lớn là TP HCM, Cần Thơ và Hà Nội. Còn liveshow cho riêng mình thì có lẽ còn xa lắm nhưng tương lai gần là những buổi biểu diễn tại các trường đại học.
- Thế còn chuyện tình yêu thì sao?
- Giờ đối với tôi, sự nghiệp là quan trọng nhất. Tôi sẽ dành tất cả thời gian cho âm nhạc. Trước mắt, tôi vẫn còn nhiều việc phải làm. Chuyện tình cảm không thể nói trước. Tôi tin có duyên số và khi nào đến nó sẽ đến, mình chẳng thể cưỡng lại được.
(Theo Thể Thao Ngày Nay)