Mở đầu đêm thi, đội hợp ca Buôn Mê Thuột do Siu Black dẫn đầu đã mang đến không khí hào hứng cho khán giả khi biểu diễn ca khúc đậm chất rock Tìm lại. Những giọng ca Tây Nguyên đầy nhiệt huyết, máu lửa đã khiến cả khán phòng cùng nóng lên theo từng giai điệu và bước nhảy của họ. Tuy nhiên, phần hình ảnh của đội trên sân khấu chưa được đầu tư nhiều. Dàn hợp ca vẫn mặc trang phục như tuần đầu ra mắt khán giả.
![]() |
Hợp ca Mỹ Lệ máu lửa với ca khúc 'Taxi' của Nguyễn Hải Phong. |
Chia sẻ về đội của mình, chị Siu cho biết: "Lúc casting các bạn hát máu lửa quá làm tôi rất mừng. Nhưng đặc điểm của người Tây Nguyên chỉ thích hát máu lửa thôi, không chú ý đến yếu tố nhịp nhàng nên tôi rất lo không biết khi 'hợp ca' với nhau thì sẽ thế nào? Thật bất ngờ đêm nay các bạn đều thể hiện rất tốt".
Xem phần biểu diễn của nhóm Buôn Mê Thuột, ca sĩ Đức Tuấn nhận xét: "Tôi rất thích tinh thần 'có bao nhiêu dùng bấy nhiêu' rất máu lửa của đội chị Siu. Tuy nhiên nếu các bạn đầu tư cho phần trang phục được phong phú thì sẽ thú vị hơn".
Sau Chuông gió, Mỹ Lệ tiếp tục chọn một ca khúc gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Thu Minh là Taxi để cho đội hợp ca Huế thể hiện. Diện trang phục màu xanh thiết kế gọn gàng, đẹp mắt, đội hợp ca của Mỹ Lệ đã tạo được ấn tượng tốt ngay từ khi ra sân khấu. Trong phần biểu diễn của mình, nhóm còn tỏ ra khéo léo khi biết cách tận dụng sự sôi động vốn có của ca khúc và phần bè nhịp nhàng của các thí sinh. Chính điều này đã tạo nên một hiệu ứng mới cho ca khúc, khiến cho thanh âm có phần dày dặn và cá tính hơn.
Hài lòng với tiết mục dự thi của đội mình, ca sĩ Mỹ Lệ chia sẻ: "Mọi người cứ nghĩ Huế là phải gắn liền với sự dịu dàng, sâu lắng nhưng tôi muốn mọi người biết rằng Huế không chỉ có vậy mà cũng rất hiện đại, trẻ trung và 'quậy' đó".
![]() |
Đội ca Hà Nội của Khánh Linh mang tới giai điệu trẻ trung qua ca khúc 'Giận anh'. |
Trái ngược với phong cách nhẹ nhàng êm dịu trong đêm ra mắt, đội hợp ca Hà Nội do ca sĩ Khánh Linh dẫn dắt đã hoàn toàn "lột xác" khi chọn biểu diễn ca khúc Giận anh của ca sĩ Đức Trí. Bài hát với những giai điệu trẻ trung, tiết tấu lạ và có nhiều điểm nhấn đã mang lại cho nhóm Khánh Linh sự mới mẻ, dễ thương. Đặc biệt, dàn hợp ca còn có phần sáng tạo khá lạ khi đưa vào một câu vọng cổ chen vào giữa tiết mục.
Ca sĩ Phan Đinh Tùng khá thích thú khi xem nhóm Khánh Linh biểu diễn. Anh nhận xét: "Tôi hào hứng khi xem phần solo của bạn nam với phong cách rất ngổ ngáo và phần thể hiện sáng tạo làm cả khán phòng đều bất ngờ".
Còn nhóm ca "trai miền Tây" đến từ Long Xuyên, An Giang do Đức Tuấn dẫn dắt cũng khuấy động đêm thứ hai của Hợp ca Tranh tài với ca khúc Bay của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Trái với vẻ chân chất, mộc mạc trong đêm đầu tiên, trong trang phục mang phong cách thể thao, đội hợp ca này đã làm "rung động" khán phòng với những động tác vũ đạo mạnh mẽ. Đức Tuấn vui vẻ chia sẻ: "Tôi chọn phong cách thể hiện này để đưa đội hợp ca của mình từ phong cách nông dân sang phong cách cổ động".
Ca sĩ Ngọc Anh dành lời khen cho riêng người lĩnh xướng của đội Long Xuyên: "Anh Đức Tuấn nhìn giống hot boy - hot boy nổi loạn. Quần áo của anh mặc trông cũng rất nổi loạn. Em thích anh".
Hợp ca Phương Thanh cũng khá máu lửa với ca khúc rock Ngẫu hứng ngựa ô của nhạc sĩ Trần Tiến. Các chàng trai, cô gái đến từ Thanh Hóa đã có phần biểu diễn đầy bất ngờ khi mở đầu ca khúc được phối theo phong cách jazz và kết khúc thì trở lại với phong cách rock. Hai giọng nam chính có chất giọng khỏe và dày cũng góp phần làm nên thành công của cả đội.
Sau màn bày tỏ tình cảm với vợ qua ca khúc You raise me up trong đêm thi đầu tiên khá lãng mạn và ấn tượng, Phan Đinh Tùng cùng đội hợp ca của mình lại lôi cuốn khán giả bằng ca khúc Lời yêu thương với phần vũ đạo sexy, máu lửa. Các cô gái trong trang phục đi biển, khoe đôi chân dài thể hiện sự trẻ trung sôi nổi của người TP HCM. Xem nhóm biểu diễn, ca sĩ Phương Thanh trầm trồ: "Một tiết mục rất sôi động, rất dễ thương. Các bạn múa và nhảy rất đẹp".
![]() |
Các chàng trai, cô gái đến từ TP HCM sôi động với 'Lời yêu thương'. |
Trong 7 đội thi ở đêm thứ hai, duy nhất có dàn hợp ca đến từ Quảng Ninh do ca sĩ Ngọc Anh dẫn dắt là chọn một ca khúc mang âm hưởng dân gian thể hiện. Tiết mục Tát nước đầu đình được các chàng trai, cô gái đất Mỏ thể hiện uyển chuyển, nhẹ nhàng đã để lại nhiều ấn tượng cho khán giả. Bất ngờ hơn nữa, đội hợp ca Quảng Ninh đã không chọn cách thể hiện thông thường khi hát một bài dân ca mà có sự biến tấu đầy sáng tạo với phần đọc rap. Đây là điểm nhấn của cả phần thi và được đánh giá là khá "nổi loạn". Ca sĩ Khánh Linh đã nhận xét: "Phần biểu diễn vừa rồi rất lý thú bởi nó là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Tôi nghĩ đội của chị Ngọc Anh đã đem đến cho khán giả một điều mới lạ và đặc biệt là các bạn thí sinh đã làm được điều họ muốn: các bạn vừa có thể dẻo vừa có thể hiphop".
Sau đêm thứ hai phát sóng, khán giả bắt đầu tham gia chấm điểm từng đội ca qua hệ thống bình chọn 8369. Toàn bộ số tiền thu được trong quá trình bình chọn sẽ sử dụng cho hoạt động từ thiện của chính đội hợp ca đó. Sau tuần thi đầu tiên này sẽ là tuần công bố kết quả số lượng bình chọn của từng đội hợp ca, được truyền hình trực tiếp vào 20h thứ sáu ngày 9/3.
Hương Giang
Ảnh: T.H.