
Tối 8/12, Bán kết 2 Giọng Hát Việt 2013 tiếp tục diễn ra sau hai tuần tạm nghỉ. Trong đêm thi này, mỗi thí sinh trình bày một ca khúc. Kết quả chung cuộc được tổng hợp từ 50% tổng số tin nhắn bình chọn từ khán giả trong hai tuần và 50% số điểm từ ban giám khảo. Sau phần thi của 8 thí sinh, mỗi huấn luyện viên lần đầu tiên có màn kết hợp với hai học trò trong đội mình trước khi công bố kết quả. Hồng Nhung cùng Vũ Cát Tường (trái) và Hà Linh trình bày liên khúc 'Nhớ mùa thu Hà Nội - Em còn nhớ hay em đã quên' rất ăn ý. 'Chị Bống' quyết định chọn hai ca khúc này để hát chung với học trò vì Hà Linh đến từ thủ đô, còn Vũ Cát Tường lại học tập và sinh sống ở Sài Gòn.

Sau phần biểu diễn, Hồng Nhung chia sẻ, chị sẽ chọn người có phong cách âm nhạc rõ ràng, tính nghệ sĩ riêng biệt, chân thật trong xúc cảm và trong sáng của tâm hồn. Dựa theo phong cách của đội và tiêu chí của cuộc thi, Hồng Nhung quyết định dành 100% số điểm của mình cho Vũ Cát Tường. Điều đó có nghĩa, Vũ Cát Tường gần như vào thẳng Chung kết mà không cần đợi kết quả bình chọn từ khán giả. Sau đó, hai MC công bố, tỷ lệ bình chọn của khán giả dành cho Hà Linh là 68,55% trong khi Vũ Cát Tường chỉ được 31,45%. Hồng Nhung cũng là huấn luyện viên duy nhất trong 4 người dành toàn bộ số điểm cho một thí sinh.

Quyết định bất ngờ của Hồng Nhung trở thành đề tài gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng, 'chị Bống' không công bằng với Hà Linh, ít ra cũng nên dành cho thí sinh này 30% số điểm. Khi đó, tính cạnh tranh của Vũ Cát Tường và Hà Linh sẽ cao hơn, và quyền lựa chọn 'Giọng Hát Việt' của khán giả mới được phát huy. Chưa kể, việc Hồng Nhung ưu ái cho Vũ Cát Tường có thể là 'con dao hai lưỡi', bởi nhiều khán giả cảm thấy không thuyết phục, sẽ quay sang 'ném đá' thí sinh cá tính này.

Trước đó, Vũ Cát Tường thể hiện ca khúc 'Mẹ' do chính cô sáng tác. Cát Tường hát đầy cảm xúc, khiến người nghe xúc động. Hồng Nhung cho rằng, phần nóng của trái tim Cát Tường đã phủ đầy khán phòng. Song, Quốc Trung lại thấy Cát Tường cần thêm kinh nghiệm xử lý ca khúc, vì cô mang quá nhiều cảm xúc vào bài hát đến mức không còn kiểm soát được (xem video).

Hà Linh gần như lấy lại trọn vẹn hình ảnh của mình trước đây khi chọn ca khúc 'Cô đơn' của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 để hát trong Bán kết 2. Cô thể hiện khắc khoải, day dứt và khoe được giọng hát nội lực. Tiết mục này được Quốc Trung khen là phần trình bày hay nhất từ trước đến nay của Hà Linh. Nhưng, anh vẫn khuyên cô nên kiên định hơn với hình ảnh đã chọn để khán giả không còn hoang mang (xem video).

Ba cô trò Mỹ Linh, Hoàng Tôn và Thái Quang kết hợp trong ca khúc 'Trưa vắng'. Hai thí sinh nam hòa bè rất ăn ý với cô giáo, làm bài hát quen thuộc trở nên mới mẻ hơn.

Mỹ Linh chia sẻ, chị không có áp lực nào về việc chọn lựa thí sinh vào Chung kết, mà trao toàn quyền cho khán giả. Vì vậy, chị chia đều số điểm của mình thành hai phần. Tuy nhiên, Hoàng Tôn là người chiến thắng vì anh nhận được lượng tin nhắn áp đảo với 78,02%, còn Thái Quang chỉ được 21,98%.

Ở phần dự thi của mình, Thái Quang hát 'You raise me up' khá tinh tế. Anh xử lý những nốt cao dễ dàng, không bị 'phô'. Hồng Nhung đánh giá, Thái Quang luôn hát dễ thương, chân thành. Riêng Quốc Trung khuyên Thái Quang cần rèn luyện thêm về kỹ thuật để bài hát kinh điển hoàn hảo như pha lê, không bị tỳ vết gì (xem video).

Hoàng Tôn chọn một sáng tác mới của mình mang tên 'Feel your love' để giới thiệu đến khán giả trong đêm thi này. Bài hát có giai điệu dễ nghe, hợp với xu thế của giới trẻ nên được ủng hộ nhiệt tình. Nhạc sĩ Quốc Trung khen Hoàng Tôn hát có cảm xúc, nhưng đoạn lên cao xử lý chưa tốt (xem video).

Đàm Vĩnh Hưng kết hợp với hai học trò Thảo My, Song Tú để hát 'Hãy đàn lên', mang đến không khí rất sôi động ở cuối chương trình.

Mr. Đàm cũng chia đều số điểm của mình cho hai thí sinh, với mong muốn khán giả sẽ là những người quyết định giọng ca nào vào Chung kết. Kết quả, Vũ Thảo My chiến thắng trước Song Tú với tỷ lệ bình chọn áp đảo là 81,5%.
>> Xem tiếp
Hàn Quốc Việt
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng