Chủ nhật, 10/9/2023, 12:15 (GMT+7)

Hong Kong tê liệt vì trận mưa lớn nhất trong gần 140 năm

Nhiều tuyến đường và ga tàu điện ngập trong nước sau khi trận mưa lớn đổ bộ Hong Kong đêm 7/9.

Đài quan sát Hong Kong cho hay trận mưa lớn bắt đầu vào tối muộn ngày 7/9, với lượng mưa hơn 158 mm được ghi nhận trong khoảng thời gian từ 23h đến nửa đêm. Chính quyền thành phố cho biết đây là lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận kể từ năm 1884.

Trong ảnh, hố tử thần xuất hiện trên một con đường, nuốt chửng xe hơi.

Một bãi đỗ xe ngập nước ở Hong Kong sau trận mưa lớn.

Theo trang dữ liệu thời tiết trực tuyến OGimet, một số khu vực của thành phố có lượng mưa gần 500 mm trong 24 giờ. Trận mưa lớn khiến nhiều người dân bất ngờ và xảy ra chỉ vài ngày sau khi Hong Kong hứng chịu cơn bão mạnh nhất trong 5 năm.

Một phụ nữ vất vả lội qua ngõ nhỏ ngập nước.

Trận mưa một lần nữa gây ra sự gián đoạn giao thông và kinh doanh trên diện rộng khắp trung tâm tài chính, khiến thị trường chứng khoán phải hủy bỏ giao dịch buổi sáng và tất cả các trường học đều đóng cửa. Ngày 8/9, chính quyền đã kêu gọi các doanh nghiệp cho phép nhân viên làm việc tại nhà hoặc tìm nơi trú ẩn, với lý do điều kiện đi lại không an toàn.

Một đoạn đường sạt lở ở Shau Kei Wan.

Theo Cơ quan Quản lý Bệnh viện Hong Kong, tính đến chiều 8/9, 119 người bị thương do trận mưa như trút nước, 4 người trong đó đang nghiêm trọng.

Công ty Đường sắt Vận tải Khối lượng lớn của thành phố thông báo sẽ tạm dừng các dịch vụ trên một trong các tuyến của mình sau khi một nhà ga ở quận Wong Tai Sin bị ngập lụt. Theo Đài Phát thanh truyền hình Hong Kong, trong khi hầu hết các hoạt động tàu điện ngầm khác vẫn mở cửa, tất cả các dịch vụ xe buýt, xe điện và phà lớn đều bị đình chỉ. Mặc dù một số dịch vụ xe buýt đã hoạt động trở lại vào chiều 8/9, nhiều tuyến vẫn bị hủy hoặc chuyển hướng.

Trận mưa lớn trong gần 140 năm ở Hong Kong
 
 

Stuart Hargreaves, một giáo sư và cư dân Hong Kong, đã buộc phải qua đêm trong ôtô do bị mắc kẹt khi đang lái xe về nhà. Anh nói: "Những con đường ngập nước không thể đi qua được, có thời điểm, nước tràn qua mui xe và tôi nghĩ nó sắp làm ngập động cơ".

Hargreaves cho biết, một số ôtô khác cũng bị ngập tương tự và đang nổi trên nước gần đó. Khi anh cố gắng lái xe về nhà 9 giờ sau đó, con đường "đầy đá do lở đất, mảnh vụn từ cây cối, ôtô bị bỏ hoang..."

Công nhân thoát nước hỗ trợ một tài xế mắc kẹt do lũ lụt đến nơi an toàn, trong mưa lớn ở Hong Kong.

Xe cấp cứu di chuyển qua dòng nước lũ giữa mưa xối xả ở Hong Kong hôm 8/9.

Một người đàn ông đứng giữa con đường ngập nước, cố gắng thu hút sự chú ý của tài xế xe buýt khi trời mưa lớn ở Hong Kong hôm 8/9.

Hướng Dương
Ảnh: AFP, Reuters

Đánh giá phiên bản mới