Các cao ốc ở Hong Kong rất lạnh. |
Mỗi buổi sáng cô cuộn người trong chiếc áo da, nhưng nó cũng không cứu cô khỏi việc giấu một cái lò sưởi dưới bàn làm việc. Các đồng nghiệp của cô cũng chung cảnh ngộ. Họ phải uống trà nóng, tập yoga trong nhà vệ sinh để tự sưởi ấm.
Theo Tuổi Trẻ, tại một số nơi ở châu Á không khí rất ẩm ướt và nhiệt độ thường quá nóng. Cựu thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu từng nói nếu không có máy điều hòa, đảo quốc của ông chắc chẳng thể nào vươn lên từ bùn lầy. Nhưng rồi dần dần, theo thời gian sự lạm dụng tiện nghi bắt đầu chỉ ra mặt trái.
Chính phủ của Thủ tướng Nhật Koizumi từng chỉ thị giữ nhiệt độ văn phòng là 27,7 độ C để tiết kiệm điện. Để làm gương, thủ tướng Nhật đã đến sở làm trong áo sơmi, không cà vạt và kêu gọi đồng bào noi gương. Thế nhưng theo Viện Cuộc sống, hè năm nay chỉ 45% doanh nhân Nhật không mặc veston và mang cà vạt.
Các nghiên cứu nói vùng “nhiệt độ tiện nghi” cho con người trong nhà là khoảng 22,2 độ C tới 25,5 độ C. Nhưng tại Hong Kong nhiều nhân viên lại để nhiệt độ trong phòng ở 15,5 độ C và để chống chọi cái lạnh họ phải mặc áo khoác dày.
Một nghiên cứu của các trường đại học đặc khu Hong Kong cho biết nhiệt độ trung bình trong đa số văn phòng tại đây là 21-220C, khiến Hong Kong là “một trong những thành phố lạnh nhất thế giới”.
Shui và một số người cùng chí hướng đã hợp thành một tổ chức mang tên “Những người bạn Trái đất”, khẳng định các máy điều hòa đang gây ảnh hưởng môi trường bằng khí thải.
Họ dùng phụ nữ làm động lực cho cuộc đấu tranh và gọi việc sử dụng máy điều hòa là… phân biệt đối xử. Lý do là công sở do các ông điều hành, những người lúc nào cũng veston và cà vạt nên cái lạnh đối với họ không là gì, trong khi với phụ nữ thì mùa hè thường ăn mặc mỏng manh và cái lạnh văn phòng là sự trừng phạt.