"Nhìn lại chặng đường hơn ba năm qua, tôi biết ơn bản thân vì đã nỗ lực không ngừng để nhận được thành quả xứng đáng. Tôi hạnh phúc khi tốt nghiệp Đại học Canada West với tấm bằng loại giỏi, được trao bằng chứng nhận loại xuất sắc khóa Huấn luyện Yoga và mua được nhà ở Canada", Hồng Kim Hạnh tiết lộ.

Hồng Kim Hạnh trong ngày tốt nghiệp đại học ở Canada, đầu tháng 6.
Theo diễn viên, căn hộ chung cư cô đang sống nhỏ nhắn, xinh xắn, vừa đủ cho một người. Hồng Kim Hạnh nói cô mua nhà bằng tiền để dành sau khi bán căn hộ ở Việt Nam. "Chắc do tôi may mắn, có duyên với bất động sản nên đã săn được căn nhà rẻ nhất khu vực. Thời gian ở Canada, ngoài học tập tôi cũng đi làm thêm một số công việc để tích lũy kinh nghiệm và làm quen với môi trường sống", Hồng Kim Hạnh cho biết.
Nữ chính Thương nhớ ở ai khoe năm nay cô sẽ về Việt Nam ăn Tết truyền thống cùng mẹ và gia đình, mừng hoàn thành việc học ở Canada. Hồng Kim Hạnh kể Tết năm ngoái cô từng nếm trải cảm giác chạnh lòng, tủi thân khi đón xuân xa quê, một mình nơi xứ người.
"Thời điểm này năm trước mọi người háo hức chờ Tết còn tôi ở nước ngoài, đang là giai đoạn phải học hành bận rộn, ôn thi 6 môn cho kịp tốt nghiệp đúng hạn. Tôi sẽ không giờ quên những ngày tháng đó. Lúc ấy, cứ vô tình bắt gặp hình ảnh các gia đình sum vầy ngày Tết hay chỉ cần gọi điện thoại về cho mẹ là tôi lại xúc động rưng rưng", Hồng Kim Hạnh kể.
Hơn ba năm trước, khi sang Canada du học, Hồng Kim Hạnh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình cử nhân chuyên ngành Nghệ thuật tại Đại học Canada West trong thời gian ngắn nhất có thể. Vì thế, cô dồn toàn lực cho việc học, không về nước đón Tết Nguyên đán cùng gia đình. Diễn viên nói cô đã trải qua cảm giác stress, khép mình, cô đơn vì không có nhiều bạn bè ở Canada. Thời tiết lạnh giá, khắc nghiệt cũng là thử thách lớn với diễn viên.

Hồng Kim Hạnh diện áo dài, chụp ảnh minh họa cho MV 'Tết năm nay con ở xa'.
Dịp này, ngoài về nước đón năm mới, Hồng Kim Hạnh còn kết hợp ra mắt MV Tết năm nay con ở xa. Sản phẩm kể câu chuyện ba anh em đi làm ăn xa nhà, ở quê chỉ còn người mẹ già lủi thủi ngóng con về ăn Tết. Hồng Kim Hạnh hy vọng MV đánh dấu sự trở lại của cô với nghệ thuật sau hơn ba năm gián đoạn được đông đảo khán giả đồng cảm, ủng hộ.
"Những ngày cuối năm ở Canada tôi nhận ra, nỗi nhớ quê hương, gia đình, người thân, đặc biệt là mẹ da diết hơn bao giờ hết. Tôi thấu hiểu cảm giác khao khát được về Việt Nam ăn Tết, sum vầy bên gia đình của các du học sinh, người lao động xa quê hương. Chính điều đó đã thôi thúc, khiến tôi quyết định thực hiện MV Tết năm nay con ở xa, xem như món quà gửi đến người mẹ thân yêu và khán giả khi trở lại showbiz. Mong rằng sản phẩm phần nào giúp tôi gửi gắm tâm tư, tình cảm của những người con gốc Việt sống ở khắp nơi trên thế giới", Hồng Kim Hạnh nói.
Diễn viên, ca sĩ thấy may mắn khi mời được NSND Kim Xuân đóng vai người mẹ trong MV. Theo Hồng Kim Hạnh, nghệ sĩ Kim Xuân đã khắc họa sinh động nhân vật người mẹ quê hiền lành, tảo tần, hết lòng yêu thương các con, đúng mong đợi của cô. Diễn viên 8X tin hình ảnh người mẹ do NSND Kim Xuân thể hiện sẽ gây xúc động, chạm tới trái tim khán giả. Ngoài nghệ sĩ Kim Xuân, một số đồng nghiệp như diễn viên Thiện Nhân, Quang Anh, Hữu Duy cũng tham gia hỗ trợ Hồng Kim Hạnh thực hiện MV nhạc Tết.
Hồng Kim Hạnh sinh năm 1988, quê TP Hồ Chí Minh. Cô hoạt động showbiz với vai trò diễn viên, ca sĩ, người dẫn chương trình. Người đẹp ghi dấu ấn với vai chính trong phim Thương nhớ ở ai của Lưu Trọng Ninh và Bùi Thọ Thịnh đồng đạo diễn, phát sóng năm 2017. Ngoài ra, cô tham gia một số phim khác như: Tiệm ăn dì ghẻ, Trái tim bé bỏng, Em muốn làm người nổi tiếng, Dòng sông định mệnh, Mạch ngầm vùng biên ải...
NSND Kim Xuân hóa người mẹ nghèo trong MV Tết của Hồng Kim Hạnh