Những ngày cuối tháng 3, Hồng Ánh có mặt ở Hà Nội, giao lưu cùng khán giả trong sự kiện trình chiếu chùm phim nổi tiếng của chị gồm Hải Nguyệt, Thung lũng hoang vắng và Đời cát. Chị mặc giản dị, trang điểm nhẹ nhàng và hiện diện với nụ cười má lúm thương hiệu. Trong không gian ấm cúng của buổi chiếu phim ngoài trời, nữ diễn viên - đạo diễn - sản xuất bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm đẹp khi quay phim.

Từ trái sang: đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, nghệ sĩ Hồng Ánh, đạo diễn Phạm Nhuệ Giang giao lưu cùng khán giả.
Hồng Ánh bảo Thung lũng hoang vắng là một bộ phim đặc biệt với chị, bởi mỗi năm tới ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, báo chí lại hỏi chị về vai Giao - cô giáo từ miền xuôi lên miền núi dạy học trong phim này. Bấm máy vào năm 2000 tại bối cảnh Sa Pa, đoàn làm phim gặp nhiều khó khăn vì thiếu nguồn điện. Mỗi ngày kết thúc cảnh quay lúc 2-3h sáng, cả đoàn cùng đi bộ đường dài về nơi ở. Hai nữ chính Hồng Ánh và Tuyết Hạnh vừa đi vừa hát, hồn nhiên, vui vẻ và chẳng bao giờ than mệt.

Hồng Ánh vào vai cô giáo được các học trò người Mông yêu quý trong phim Thung lũng hoang vắng.
Vào vai một cô giáo được các học trò người Mông yêu quý, song Hồng Ánh thú nhận những ngày đầu quay phim, chị muốn "phát điên" với các diễn viên nhí. Có lúc các em sẵn sàng hợp tác với êkíp, nhưng nhiều khi các em không chịu nói tiếng Kinh, hỏi gì cũng nói không biết, thậm chí đi bộ 30 km bỏ về trường mà không xin phép ai trong đoàn.
"Nhưng sau một thời gian gắn bó, lũ trẻ ngày càng thân thiết với tôi. Chúng hay dậy từ 4-5h sáng, hái hoa rừng mang tặng tôi. Đó là điều tôi luôn trân quý", Hồng Anh trải lòng.

Hồng Ánh ngồi bên cửa sổ, chăm chú xem lại phim của mình.
Trong Thung lũng hoang vắng, Hồng Ánh có một vài cảnh ân ái với bạn diễn Trung Dũng. Chị kể, đó là lần đầu chị tiếp xúc thân mật với diễn viên nam trên màn ảnh nên rất hoang mang, nhất là khi không biết "người yêu" của mình là ai.
Giọng hóm hỉnh, Hồng Ánh chia sẻ: "Tôi hỏi chị Nhuệ Giang liệu có người đóng thế cho tôi không. Chị Giang bảo cát-xê trả tôi còn chưa chắc đủ, lấy đâu ra tiền thuê người đóng thế. Tôi mơ hồ lắm, không biết chị Giang sẽ dàn dựng cảnh này thế nào".
Điều càng làm Hồng Ánh lo lắng hơn là khi phim đã quay được hai phần ba, đạo diễn Nhuệ Giang vẫn chưa chọn được diễn viên nam mặt mũi, hình thể đẹp đóng cặp với chị. "Tôi muốn trao đổi, kết thân với bạn diễn trước, vì tôi cũng đâu phải người quá dạn dĩ", Hồng Ánh nói. Sau cùng, nhân vật này đành giao cho Trung Dũng - một trong các phó quay phim của đoàn.
Hồng Ánh kể về lần đầu đóng cảnh nóng trong Thung lũng hoang vắng
Gần 20 năm tham gia Thung lũng hoang vắng, Hồng Ánh vẫn thuộc thoại của mình và của các bạn diễn, vẫn giữ trong lòng nhiều kỷ niệm, kể cả chuyện chia tay bạn trai sau khi phim đóng máy. Chị nói đùa, cảnh "nóng" là một nguyên nhân, còn đạo diễn Nguyễn Thanh Vân - người đảm nhận vai trò nhà sản xuất của phim cũng là... "giọt nước tràn ly".
Trước lời "tố cáo" này, đạo diễn Nguyễn Thanh Vân lên tiếng thanh minh ngay trong buổi gặp gỡ. Nhiều năm trước, đón Hồng Ánh tại một LHP, đạo diễn Thanh Vân hồ hởi chạy lại ôm cô diễn viên ông yêu quý. Điều này vô tình khiến bạn trai của chị nổi cơn ghen. Đạo diễn nói vui: "Tôi ôm Ánh mà không để ý ai xung quanh, nhìn sang mới thấy người yêu Ánh nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn".
Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân kể chuyện bị bạn trai Hồng Ánh ghen
Chia tay Hà Nội sau chuỗi sự kiện chiếu phim và giao lưu, Hồng Ánh bật mí chị đang cân nhắc một dự án phim mới có thể bấm máy trong mùa hè. Ngoài ra vào tháng 8, một phim điện ảnh chị góp mặt sẽ khởi chiếu ngoài rạp.
Phong Kiều
Ảnh: Hà Kin