Thật là một sự kỳ diệu phải không anh? Em cảm thấy thật vui vẻ và hạnh phúc khi được ở bên anh. Em cũng tự hào mỗi khi nói với gia đình, bạn bè về người mà em yêu, Honey Bee ạ.
Gương mặt em lúc nào cũng cười rạng rỡ và thoải mái khi ở bên anh. Và em nghỉ nụ cười đó sẽ theo em suốt cuộc đời này. Sự quan tâm, chăm sóc và hơn tất cả là tình yêu mà anh dành cho em đã mang đến cho em những nụ cười hạnh phúc đó? Có lẽ em là người phụ nữ hạnh phúc nhất khi được yêu anh và được anh yêu.
Cảm ơn tạo hóa đã cho em đôi mắt để nhìn thấy sự vật trên đời, và em cảm ơn cuộc sống đã cho em được thấy anh. Để có được điều đó phải mất mấy năm kể từ khi em và anh gặp nhau lần đầu tiên tại hội chùa Bối. Bao nhiêu năm anh và em đã đi qua nhau mà không hề biết rằng mình là của nhau, thật là lạ phải không anh?
Nhưng anh từng nói: “Cái gì là của mình thì sẽ là của mình, không thể mất được”. Đúng là duyên phận! Ông Tơ bà Nguyệt đã xe duyên cho chúng mình! Duyên số đã cho anh và em gặp lại nhau! Kể cũng bất ngờ và thú vị khi anh và em quyết định gắn bó với nhau suốt cuộc đời này! Hai người yêu nhau, tâm đầu ý hợp, lại rất hạnh phúc khi ở bên nhau và tình yêu mà chúng ta dành cho nhau thì tăng theo thời gian. Một quyết định mang tính bước ngoặt cuộc đời đã có như một lẽ rất từ nhiên phải không anh? Cả anh và em đều là những người trong cuộc nên hiểu được đó là một quyết định đúng Bởi đó một niềm yêu ngọt ngào!
Hạnh phúc sẽ luôn hiện hữu bên cạnh vợ chồng mình suốt cuộc đời mình phải không chồng yêu? Để có được ngôi nhà hạnh phúc thì rất cần sự vun đắp của cả em và anh nữa đấy anh yêu ah!
Queen Bee