Hoạt động gây quỹ nhanh chóng đạt con số mục tiêu một tỷ đồng vào ngày 15/9, khi chương trình mới đi được nửa thời gian dự kiến. Hiện tại, hành trình trao yêu thương được tiếp nối bằng sự kiện trao thêm quỹ, ngoài con số một tỷ dự kiến ban đầu. Một số bé hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện Nhi đồng đã được tài trợ phẫu thuật, nhờ những đóng góp của mọi người ở khắp mọi miền.
Từ ước mơ một tỷ...
Với mong muốn gây quỹ một tỷ đồng ủng hộ các bệnh nhi khó khăn đang chiến đấu với bệnh tật tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM, dịp Tết Trung thu vừa qua, công ty cổ phần Con Cưng - đơn vị sở hữu chuỗi siêu thị mẹ và bé phát động chiến dịch "Bé tô màu, bé sẻ chia". Theo đó, khi mua một bộ gồm 3 quyển tập tô trị giá 29.000 đồng, người tiêu dùng đã cùng Con Cưng ủng hộ 10.000 đồng cho Quỹ Hy vọng (quỹ xã hội do Báo VnExpress và FPT vận hành) để thực hiện trao quà cho các bé.
Là một thành viên có tuổi đời lẫn tuổi nghề rất trẻ của Con Cưng, Ngọc Tuyền, quản lý cửa hàng Con Cưng ở địa chỉ 391 Lý Thái Tổ, quận 1, TP HCM chia sẻ, cửa hàng cô làm đối diện Bệnh viện Nhi đồng 1 nên cô cũng như các nhân viên ở đây đều hiểu và đồng cảm với các ba mẹ có con bị bệnh bẩm sinh.
Tuyền cho biết: "Với các bé, Trung thu cũng như bao ngày khác, đều là chống chọi với bệnh tật, thậm chí chiến đấu để giành giật sự sống. Một chiếc lồng đèn hay một cái bánh Trung thu cũng là niềm vui, nhưng chi phí chữa bệnh mới là món quà có ý nghĩa nhất đối với các bé...".
Với mong muốn có thể giúp đỡ các bé, Tuyền cũng như các "Chiến binh Hồng" (tên gọi thân thương của các nhân viên siêu thị Con Cưng, vốn khoác bộ đồng phục màu hồng) đồng lòng lan tỏa chiến dịch. Mang trong mình nhiệt huyết và trách nhiệm với cộng đồng, các "Chiến binh Hồng" trở thành những "Chiến binh Nhân ái".
Chọn Con Cưng để đầu quân sau khi gắn bó với công việc làm báo trong nhiều năm, ông Nguyễn Công Khanh, nhân viên đón tiếp khách hàng tại cửa hàng 304A Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, TP HCM cũng có cách làm riêng để truyền tải tinh thần tích cực của chiến dịch. Trên trang cá nhân của mình, ông liên tục chia sẻ về chương trình, cách thức tham gia. "Không biết từ bao giờ, bên cạnh những câu chuyện thời sự, kinh tế, tài chính... cùng mấy ông bạn già lại có thêm thông tin của chương trình Bé tô màu, bé sẻ chia", ông kể.
"Chính những chiến binh thầm lặng như Ngọc Tuyền, ông Công Khanh cũng như hơn 3.000 nhân sự khác là nhân tố quan trọng giúp chương trình được biết đến và nhận sự ủng hộ của tất cả khách hàng lẫn đối tác", một lãnh đạo Con Cưng chia sẻ.
"Nếu quỹ càng nhiều sẽ giúp đỡ được nhiều bé hơn" là suy nghĩ không chỉ của Thanh Thùy, cô gái trẻ quản lý tại cửa hàng 152 Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu, Đà Nẵng mà cũng là suy nghĩ chung của những "Chiến binh Hồng" khác đang sẵn sàng sẻ chia với cộng đồng. Các "chiến binh" không muốn dừng lại ở con số một tỷ.
Khi đã bước sang tháng 10, người thân, bạn bè của Thanh Thùy vẫn thấy cô gái này tâm huyết tư vấn, miệt mài chia sẻ chương trình trên trang cá nhân hay trân trọng để lại lời cảm ơn trên các bài viết đồng hành cùng chương trình của những người nổi tiếng.
Thùy chia sẻ: "Đây thực sự là một chương trình nhân văn mà em được tham gia. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, đã có rất nhiều nghệ sĩ ủng hộ chương trình, trong đó có anh Đen Vâu - một nghệ sĩ mà em vô cùng yêu thích. Em còn được biết các đối tác của Con Cưng cũng âm thầm đồng hành cùng chương trình này. Là một 'Chiến binh Hồng', em càng không thể nào bỏ qua cơ hội được cùng công ty làm những việc ý nghĩa".
... đến món quà sẻ chia kép
Tại Con Cưng, mỗi nhân viên, mỗi bộ phận đều có cách khác nhau để đồng hành cùng chiến dịch thiện nguyện đầu tiên này của công ty.
Ở khối văn phòng, một sự kiện đấu giá gây quỹ chưa từng có đã diễn ra. Các giám đốc của công ty mang đến những món vật phẩm mà mình yêu thích để đấu giá cho chương trình. Giá trị của những món vật phẩm được định giá bằng những bộ tô màu và người chơi sẽ đấu giá bằng chính số bộ tô màu nhiều nhất mình có thể mua để có được món vật phẩm đó. Chỉ trong vòng 4 tiếng đồng hồ, chương trình đã ủng hộ được 11.600 bộ tô màu, tương đương với 116 triệu đồng được góp vào quỹ.
Không dừng lại ở đó, những bộ tô màu mà các thành viên trong ban giám đốc thu về được sau đó đã được đem cho tặng những em bé khó khăn trong những buổi từ thiện về nhiều địa phương, để các em nhỏ đó cũng được trải nghiệm niềm vui khi tô màu tranh.
"Như vậy, chiến dịch 'Bé tô màu, bé sẻ chia' đã đạt được kết quả kép, không chỉ hỗ trợ các bệnh nhi chữa bệnh mà còn đem niềm vui đến cho nhiều trẻ em khó khăn trong mùa Trung thu vừa qua", lãnh đạo Con Cưng chia sẻ và khẳng định mỗi "Chiến binh Hồng" của Con Cưng xứng đáng khoác lên mình chiếc áo "Chiến binh Nhân ái".
Thúy Nga