Quá bất ngờ về “nụ hôn tử thần” của người yêu, Ngọc vùng dậy, bỏ chạy sang phòng đối diện và ú ớ kêu cứu. Như một người điên, Đoàn Duy Thanh (21 tuổi) đuổi theo và chốt cửa lại. Phát hiện trong phòng có con dao Thái Lan, Thanh liền chụp lấy và nhào lại ôm Ngọc kề dao vào cổ. Ngọc vùng vẫy, lấy lại được dao và đâm vào bụng Thanh một nhát. Bằng sức mạnh, Thanh giằng lại dao, cắt mạnh vào cổ Ngọc, sau đó đâm vào ngực mình tự sát.
Sau đó cả hai người được phát hiện và đưa đi cấp cứu.
Thanh, quê phường An Hòa, thị xã Rạch Giá, Kiên Giang. Trong thời gian lên TP HCM tìm việc, Thanh có quen biết, yêu thương với Ngọc (18 tuổi, ngụ phường 17, quận Gò Vấp). Hai người từng quan hệ tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng. Gần đây, giữa đôi tình nhân này thường xảy ra bất đồng nên Thanh có ý định chia tay. Thấy người yêu muốn “quất ngựa truy phong”, Ngọc thường hăm dọa: “Nếu anh bỏ tôi thì anh sẽ chết”.
Tuy không nói ra thành lời, nhưng trong lòng Thanh luôn lo ngại trước lời hăm dọa của người yêu. Để trừ đi mối hậu họa, sau khi cắt đứt tình cảm với Ngọc, Thanh đã nghĩ ra kế độc.
Khoảng 22 giờ ngày 20/11, Thanh gọi điện thoại hẹn Ngọc cùng đến phòng trọ để tâm tình. Theo tiếng gọi của tình yêu, Ngọc đến với Thanh và sự việc đã xảy ra.
Theo Công An TP HCM, Đoàn Duy Thanh đã bị bắt giam và truy tố về tội “giết người”.