Theo người dân địa phương thì tên gọi Hòn Cò xuất phát từ những đàn cò trắng tập trung về đây khoảng tháng 6, tháng 7 hằng năm, nên từ đó đến nay người ta gọi luôn là Hòn Cò.
Vừa đặt chân đến Hòn Cò, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy dễ chịu trước không gian thoáng đãng, lộng gió giữa những ngọn núi sừng sững trùng điệp đan xen nhau.
Đi xuyên qua dãy nhà hàng Rù Rì, Bằng Lăng, Cẩm Thị, một quần thể đá thiên nhiên tuyệt đẹp hiện dần trước mắt bạn, từng con sóng vỗ ngày đêm không dứt như mời gọi bước chân lữ khách nán lại khám phá Cà Ná .
Từng khối đá thiên tạo nhỏ to kia ôm theo mép biển cứ chen nhau chạy dài hàng cây số, rồi nhô ra biển, tự xếp chồng lên nhau thẳng đứng, chỗ thì trải dài hoặc nghiêng nghiêng thật khéo léo tạo nên bức tranh hài hòa giữa đồng bằng, đồi núi và biển cả nhiều màu sắc.
Một bãi biển cát trắng phau, nước biển trong xanh, óng ánh, mát lạnh làm dịu đi cái nóng khắc nghiệt của vùng có lượng mưa ít nhất cả nước, cộng với những khối đá hoa cương tròn trịa nổi lên mặt nước tạo nên phong cảnh hữu tình.
Theo Người Lao Động, đến Hòn Cò không chỉ ngắm cảnh thư giãn, tắm biển, dã ngoại, leo núi, câu cá, khám phá hang động... mà còn được thưởng thức những món đặc sản biển như tôm hùm, tôm sú, ghẹ, cua, sò, ốc, cá mú, cá bóp... còn tươi sống.