- Kết thúc vai diễn trong phim "Trắng - Đen" (Công ty thời trang), kỷ niệm nào khiến anh nhớ nhất?
![]() |
Người mẫu Bình Minh. |
- Nhiều lắm, nhất là kỷ niệm về một cảnh quay khi tôi phải thể hiện tình yêu với nhân vật Nhiên của chị Trương Ngọc Ánh. Đời thường, hai chị em khá thân thiết nên khi vào phân đoạn hai nhân vật hôn nhau thì trời ơi, hai chị em cứ nhìn nhau cười hoài, không thể tập trung diễn được. Thấy mãi không xong, đạo diễn phải cho chuyển sang cảnh khác để chúng tôi có thể tiếp tục nuôi cảm xúc. Cuối cùng, khi trở lại phân cảnh này, tôi phải diễn ăn gian một chút, đó là khi hôn không dám nhìn thẳng vào mắt chị Ánh nữa mà hơi chếch ra ngoài. Thế là hoàn thành xuất sắc một... nụ hôn say đắm.
- Có lần trả lời phỏng vấn, đạo diễn Đinh Đức Liêm có nói ông hơi tiếc cho vai diễn ấy vì nhân vật hơi hiền, chưa khai thác được hết khả năng của anh. Anh nghĩ sao?
- Bộ phim này giúp cho tôi có thêm nhiều kinh nghiệm nên không thấy tiếc. Trạng thái tâm lý nhân vật chỉ dừng lại như thế nên dù đạo diễn có muốn khai thác thêm cũng khó.
- Bộ phim "Một thẻo nhân tình" có anh tham gia, xem phim anh cảm thấy thế nào?
- Vai diễn của tôi là một vai phản diện, một tên du côn, đểu ơi là đểu. Đóng vai đó tôi phải đi quan sát thực tế khá nhiều. Giờ ngẫm lại thấy sao mình... gan vì dám nhận một vai ác ghê gớm như thế. Tôi cảm thấy may mắn vì đã được đóng vai chính với cả hai loại vai phản diện và chính diện.
- Anh rất năng động tìm thêm cho mình những vai diễn khác trong điện ảnh. Mọi người cho rằng anh đang tìm cách rút lui dần khỏi nghề người mẫu. Anh nói sao về điều này?
- Tôi nghĩ rằng nhiều người mẫu tìm thêm việc khác chỉ vì muốn có thêm nguồn thu nhập đảm bảo đời sống thôi. Sắp tới tôi sẽ tìm việc trong một công ty và vẫn liên quan tới nghề thời trang. Còn chuyện muốn có thêm những vai diễn là vì tôi yêu thích công việc này.