>> Cảm nhận sách tình yêu, nhận quà tặng
Mimi Dorami
(Dự thi 'Cuốn sách tình yêu của tôi')
Tôi 25, mộng mơ, thích đắm chìm với những cuộc tình lãng mạn, nơi có những chàng hoàng tử đẹp trai, ga lăng, có hoa thơm, trái ngọt và một thế giới thần tiên. Tôi thích những ngày mưa, ngồi một mình bên khung cửa nhỏ, nhâm nhi một tách cà phê thơm phức, lật từng trang truyện nhỏ và vẽ ra những cuộc tình nên thơ. Nhưng Tâm Phan, chị ấy dám bước ra thế giới thần tiên đó, nhào nặn những hoàng tử của riêng mình bằng da, bằng thịt, để cuối cùng có thể mỉm cười và tận hưởng những dư vị của tình yêu bằng chính những xúc cảm, khao khát, hạnh phúc và cả những đắng cay.
Truyện của Tâm Phan không phải là một cuốn tiểu thuyết, không có những nhân vật hư cấu, tất cả được chị ghi lại chân thực, sống động như một bức tranh cuộc sống thực tại. Một cuốn hồi ký không chỉ dừng lại bởi những chuyến đi, những hành trình, những điểm đến mà nó luôn được tươi mới bằng những chuyện tình rất đời, rất thực. Lối viết văn tự nhiên, không mỹ miều, đôi khi phóng khoáng, tục tĩu nhưng lại khiến tôi mải miết lật từng trang.
Bảo Tâm Phan đa tình không đúng, bảo Tâm Phan không chung thủy càng sai, chị có những cuộc tình thắm thiết. Với mối tình đầu 4 năm, với Simon tình yêu vượt lên cả thử thách của thời gian, không gian và địa lý. Nhưng lại có những cuộc tình ngắn ngủi như: với Brendan chỉ một tháng. Có lẽ ẩn sau cái vóc dáng nhỏ bé, khuôn mặt thân thiện là một cô gái quyến rũ và luôn tràn đầy yêu thương.
Tốt nghiệp đại học, tôi mong muốn kiếm một công việc gần nhà để sớm tối được quây quần bên gia đình. Còn Tâm Phan, chị quyết vào Nam lập nghiệp chỉ để chấm dứt mối tình sinh viên đã tròn 4 tuổi.
Đi làm, tôi luôn cố gắng làm việc thật tốt với mong muốn cải thiện thu nhập, tăng lương. Tâm Phan cũng vậy, chị luôn có trách nhiệm trong công việc nhưng chị dám từ bỏ một công việc với đồng lương mơ ước (1.000 USD rồi 2.000 USD) với tôi cũng như với biết bao nhiêu người khác lúc đó (năm 2003) và thậm chí là bây giờ (năm 2012) để tận hưởng một chuyến đi xuyên Việt cùng em gái khi cãi nhau với Simon hay khoảng thời gian về nhà chăm sóc mẹ lúc đau ốm.
Rồi chị bắt đầu đi làm trở lại, tôi ngỡ rằng mức lương sẽ tăng lên theo bội số nhưng chị dũng cảm từ bỏ tất cả để làm bồi bàn ở một tiệm ăn với mức lương 400.000 đồng một tháng. Một chút bất ngờ nhưng tôi chợt nhận ra đó mới là Tâm Phan mà tôi yêu quý, một cô gái dám sống, dám làm vì chính những đam mê, khao khát của bản thân.
Và trong tình yêu, nếu tôi là kẻ thất bại với hai mối tình dang dở thì Tâm Phan luôn là người chiến thắng cả tâm hồn và lý trí của bản thân. Dù chưa một lần tiếp xúc với chị nhưng qua ngôn từ, giọng văn, tôi hiểu khó có người đàn ông nào có thể cưỡng lại trước sự lôi cuốn của Tâm Phan. Chị không xinh (cảm nhận của riêng tôi) nhưng ở chị có một sức hút phi thường, đủ khiến người đối diện thẫn thờ, mê muội. Có lẽ đó là cái duyên mà người đàn bà nào cũng muốn giữ làm bảo bối cho riêng mình để trói buộc người đàn ông của đời họ.
Tâm Phan cũng vậy, chị đã thành công khi giữ Simon làm tài sản riêng để sau bao gian nan, thử thách, nơi mà Simon muốn trở về là gia đình, nơi có chị ở bên. Và như một kết thúc mỹ mãn, cô công chúa bé nhỏ Jenna là sản phẩm tinh túy nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho anh chị sau những năm tháng nhuộm màu yêu thương.
Tôi là người luôn có một lòng tin tuyệt đối vào hôn nhân nên tôi nghĩ sau khi kết hôn, tôi sẽ gắn bó cả đời với hạnh phúc mà tôi đã xây dựng. Vì thế, đã có lúc tôi cảm thấy buồn khi đọc những dòng giới thiệu của chị "trải qua hai cuộc hôn nhân", "Thật không phải với chồng tôi". Nhưng thật may mắn, sự âu lo trong tôi đã được hóa giải khi những bức hình kỷ niệm đám cưới của anh chị hiện ra (phần ảnh cuối sách): đám cưới của Tâm và Simon lần thứ nhất ở Kandy, Sri Lanka năm 2005, đám cưới của Tâm và Simon lần thứ hai ở Sydney năm 2007, đám cưới của Tâm và Simon lần thứ ba ở Hà Nội năm 2011. Tôi thầm chúc cho hạnh phúc viên mãn của Tâm Phan và biết rằng đã đến lúc tôi nên tự mình đi kiếm tìm chàng hoàng tử của tôi. Cuộc đời sẽ chỉ giống như tiểu thuyết nếu tôi biết bắt lấy những khoảnh khắc của thực tại.
Nếu bạn vẫn đang băn khoăn, lo sợ chưa dám chui ra khỏi vỏ bọc của bản thân, gia đình, xã hội, hãy tìm tới những câu chuyện nhỏ của Tâm Phan. Tôi chắc Tâm Phan không chỉ đường, vẽ lối cho bạn tới thành công nhưng tôi tin những câu chuyện của chị sẽ giúp bạn tỉnh táo, mạnh mẽ, dũng cảm bước đi trên đôi chân của mình.