Page Six đưa tin, cuốn hồi ký sẽ được phát hành vào mùa thu và những người trong ngành xuất bản mô tả bản thảo này là "đầy cảm hứng".
"Cuốn sách của Britney là một câu chuyện về chiến thắng. Nó đề cập đến những khoảnh khắc dễ tổn thương nhất của cô ấy, thời thơ ấu khi còn là một cô bé với những ước mơ lớn lao, cuộc chia tay với Justin Timberlake, khoảnh khắc cô ấy cạo trọc đầu và cuộc chiến với gia đình về quyền bảo hộ. Đó cũng là câu chuyện về sự sống còn, hành trình thoát khỏi sự bảo hộ để tìm lại tự do và hạnh phúc bên người chồng Sam Ashgari", nguồn tin cho biết.

Ca sĩ Britney Spears. Ảnh: Image Group LA
Nguồn tin cũng tiết lộ cuốn hồi ký rất trung thực và xuất phát từ trái tim Britney: "Đó là một câu chuyện trao quyền cho phụ nữ. Có những phần trong cuốn sách mà độc giả, đặc biệt là phụ nữ, có thể liên hệ và cảm thấy vơi bớt cô đơn. Cô ấy biến niềm vui và nỗi đau thành một thứ siêu việt: Nghệ thuật".
Cuốn sách được miêu tả là những trang viết đầy cuốn hút, không chỉ thể hiện sức mạnh tinh thần của Britney, còn bởi câu chuyện cô kể với phong cách hóm hỉnh, thông minh, chân thành và không chút tủi thân. "Cô ấy hoàn toàn chiến thắng trong những trang viết. Cuốn sách này sẽ làm rung chuyển thế giới và bán chạy đột phá", nguồn tin nói.
Theo Page Six, Britney đã làm việc với Sam Lansky - một tiểu thuyết gia và nhà báo đã viết cho The Atlantic, tạp chí New York, Time và các ngôi sao nổi tiếng bao gồm Madonna, Nicki Minaj và Adele. Nhà xuất bản Simon & Schuster được cho là rất vui mừng khi nhận bản thảo và chuẩn bị phát hành cuốn sách.
Trước đó, CNN đưa tin vào tháng 2/2022, giọng ca Lucky đã đạt được hợp đồng trị giá 15 triệu USD xuất bản hồi ký với Simon & Schuster. Đây là một trong những hợp đồng lớn nhất mọi thời đại, sau tự truyện của gia đình cựu tổng thống Barack Obama.

Britney Spears kết hôn với diễn viên Sam Ashgari tháng 6/2022 sau khi thoát khỏi quyền giám hộ. Ảnh: Instagram Britney
Trên Instagram, Britney từng tâm sự cô muốn cuốn sách thể hiện mình là một người sống sót qua những năm tháng địa ngục như thế nào. "Tôi đang yêu cuộc sống mà tôi đã xây dựng cho chính mình. Lẽ ra phải như vậy lâu rồi. Thật đẹp, sau tất cả những vất vả khó khăn tôi đã làm để thoát khỏi sự ngược đãi và kiểm soát của cha tôi", cô viết.
Hoài Vũ