Tôi 34 tuổi, đã kết hôn được 5 năm nhưng khó có con. Vợ kém tôi một tuổi. Cả hai bên gia đình đều ở thành phố. Tôi là con một, vì thế bố mẹ rất thoải mái. Trong năm đầu kết hôn và sống chung cùng bố mẹ, chúng tôi hầu như không gặp vấn đề gì to tát. Hàng ngày, vợ tôi đi làm về đều đã có mẹ chồng cơm nước sẵn, cô ấy cũng chỉ chạm mặt bố mẹ chồng một lúc vào buổi tối. Tuy vậy, với cá tính mạnh, vợ không chịu sống cùng bố mẹ tôi. Vợ nói "không quen ở với người ngoài" rồi giao hẹn sau một năm phải ra ngoài ở riêng. Chiều vợ và được sự đồng ý của bố mẹ, chúng tôi thuê căn hộ 12 triệu đồng/tháng. Nhưng sau đó, tôi gặp khó khăn tài chính vì dịch Covid-19, không kham nổi tiền thuê nhà, vợ đề xuất về nhà bố mẹ cô ấy sống. Tôi lại một lần nữa để vợ quyết, đến nay tôi đã sống ở nhà vợ hơn hai năm.
Bố mẹ tôi lúc đầu phản đối quyết định này của tôi. Bố tôi nói: "Đàn ông có nhà cửa đàng hoàng lại phải đến ở rể", chưa kể nhà vợ còn xa trung tâm, không tiện đường đi làm của cả hai vợ chồng. Thấy vợ chồng tôi kiên quyết, ông bà đành tôn trọng, chỉ yêu cầu mỗi tuần về thăm ông bà một lần. Vậy mà khoảng một năm gần đây, vợ không chịu về thăm bố mẹ tôi, có tháng về được một lần, có tháng không về và cũng không gọi điện hỏi thăm. Tôi góp ý thì vợ nói: "Em đi làm cả ngày bận rộn, stress lắm rồi, cuối tuần còn phải dành thời gian cho bạn bè và bố mẹ em. Em không muốn cuối tuần cũng phải đeo mặt nạ về đấy giả lả với ông bà". Vì chuyện này, vợ chồng tôi cãi nhau triền miên.
Cách đây vài hôm, tôi đi đám hiếu bố đứa bạn thân, bỗng tôi nhìn lại thấy bố mẹ mình đã già, chẳng còn sống được bao lâu, vậy mà tôi không làm tròn chữ hiếu. Tôi không sinh con cho ông bà có cháu bế, cuối tuần cũng chẳng về thăm nom bố mẹ được đàng hoàng đủ vợ đủ chồng, tôi rất thương bố mẹ. Bạn bè khuyên tôi nên ly hôn nhưng tôi lại không nỡ vì ngoài chuyện này, vợ chồng tôi vẫn còn tình cảm với nhau.
Xin độc giả cho tôi biết phải làm gì?
Hải Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.