Với các cặp đôi, họ có muôn vàn cách để ghi dấu ấn trong ngày đặc biệt này. Trong khi đó, dân FA (chưa có người yêu) dường như chẳng có kế hoạch nào rõ ràng cho riêng mình. Họ thường tùy hứng hành động, khi thì tụ tập với bạn bè, khi thì vùi mình trong góc riêng hoặc có thể lang thang phố phường một mình để tình cờ... gặp một "nửa kia" cũng đang ở đâu đó.

Long cho rằng niềm vui hiện diện ở khắp mọi nơi và do chính mình tạo ra nên không có gì phải buồn nếu cô đơn trong ngày Valentine.
Lý Mạnh Long, 26 tuổi, một kỹ sư điện tử cho biết: "Vài năm nay, mình biến ý nghĩa của Valentine từ “ngày lễ tình nhân” sang “ngày lễ tình bạn”. Nếu 14/2 rơi vào ngày bình thường thì ban ngày đi làm, tối café với bạn bè, còn rơi vào cuối tuần thì dành nửa ngày để nghỉ ngơi, nửa ngày cho bạn bè. Năm nay, mình chưa có dự định nào cụ thể, chắc là vẫn ưu tiên mấy ông bạn chí cốt".
Long chỉ là một trong số rất nhiều bạn trẻ coi Valentine không khác gì những ngày bình thường. Nhiều bạn trẻ cũng thường tận dụng Valentine hay các ngày lễ khác như 8/3, Giáng sinh, năm mới... tụ tập bạn bè, du lịch ngắn ngày hoặc ăn uống, cà phê... từ đó để củng cố thêm tình bạn và có nhiều kỷ niệm đẹp. Với những bạn là sinh viên, chưa đi làm thì đây còn là dịp để kiếm thêm thu nhập. Nguyễn Thị Thao, 25 tuổi, giáo viên mầm non, tâm sự: "Hồi sinh viên, Valentine là dịp kiếm tiền của mình và các bạn cùng lớp. Mọi người bận rộn buôn hoa và mỗi khi thấy các cặp đôi tiến đến thì “mừng như bắt được vàng” luôn. Sau năm đầu tiên bán hoa, các năm tiếp theo bọn mình cứ háo hức đợi đến ngày này để tiếp tục kinh doanh, có khi đi bán bưu thiếp. Chúng mình chẳng có cảm giác “tự kỷ” vì ngày tình yêu đâu, mấy đứa còn tếu táo chúc mừng nhau vì còn… độc thân nên còn cơ hội kiếm tiền".
Là một người sống ở nước ngoài, xa gia đình nhiều năm nên với Bùi Anh Việt, khái niệm về Valentine không giống như các bạn trẻ trong nước. Việt cho biết, ở Australia, những đôi lứa yêu nhau coi ngày Lễ tình nhân chỉ đặc biệt hơn ngày bình thường một chút, điều này hơi khác so với xu hướng ở Việt Nam. Bên đó, các cặp đôi thường chỉ tìm không gian riêng yên tĩnh hay rủ nhau đi chơi xa và không có sự kiện gì ồn ào.
Nhiều người cho rằng ngay Valentine sinh ra như một sự đua đòi của giới trẻ với những xu hướng mới của thế giới. Thậm chí, ý nghĩa của ngày Valentine cũng đã không được hiểu đầy đủ. Vì thế Valentine còn là dịp để mọi người nhìn lại và có những suy nghĩ đúng đắn hơn về Tình yêu.

Kim Chi luôn tận dụng những ngày như Valentine để tụ tập bạn bè.
"Quan niệm tình yêu của mình rất đơn giản, đó là tìm được một người hoàn hảo với riêng bản thân. Đôi khi việc chờ đợi nửa kia làm mình nản chí, nhưng không vì thế mình hết hy vọng, bởi mình tin khi đã mất công chờ đợi thì chắc chắn sẽ được "đền bù" xứng đáng. Trước đây, mình nghĩ nếu chia tay và thành FA là một điều gì đó thật kinh khủng. Nhưng sau một thời gian độc thân, mình lại thấy rất vui bởi mình có nhiều thời gian cho gia đình, bản thân hay bạn bè thậm chí có thể thoải mái tương tư người này, người kia mà không thấy "tội lỗi" gì. Và mình cho rằng, yêu kiểu hời hợt, hay cố gắng để cho đẹp lòng cha mẹ, là rất phí hoài tuổi thanh xuân", Kim Chi, 24 tuổi, nói.
"Sự đơn độc về mặt tinh thần còn đáng sợ việc độc thân về mặt hình thức. Đâu phải chỉ có người yêu rồi thì cuộc sống mới có niềm vui. Niềm vui hiện diện ở khắp mọi nơi và do chính mình tạo ra mà. Nếu cứ quẩn quanh với cảm giác cô đơn, buồn bã thì cũng có thay đổi được gì đâu", Long kết luận.
Hà Lê - Tường Vi