
Ảnh: Clevelandandclinic
Khi Covid-19 bớt căng thẳng ở nhiều nơi trên thế giới, người dân lại phải hứng chịu các hệ quả do dịch bệnh này đem lại. Các bác sĩ tim mạch nhận thấy một trong số đó là bệnh nhân mắc "hội chứng trái tim tan vỡ" gia tăng. Hội chứng này ảnh hưởng nhiều hơn tới phái nữ, liên quan tới tim, có khả năng gây tử vong.
Mary Kay Abramson, 63 tuổi, ở Brookeville, Maryland, vốn khỏe mạnh, năng động, chưa mắc Covid-19 bỗng gặp tình trạng này mà không có dấu hiệu cảnh báo. Bà được chẩn đoán mắc bệnh năm 2021. Bà cho biết: "Trái tim tôi đập thình thịch như rơi ra khỏi lồng ngực. Tôi có cảm giác như máu không thể đi qua tim đủ nhanh. Bác sĩ tim mạch từng hỏi tôi có bị căng thẳng nhiều không vì động mạch có vẻ không ổn. Thú thực, tôi đã trải qua ba tháng giãn cách tại nhà, không thể ra ngoài làm gì. Vì vậy, tôi đã rất căng thẳng".
Các bác sĩ cho biết đây là một trường hợp điển hình của bệnh cơ tim Takotsubo hay còn gọi là "hội chứng trái tim tan vỡ". Theo Mayo Clinic, hội chứng này khiến tâm thất trái bị biến dạng nên tim không còn bảo đảm được chức năng bơm đủ lượng máu đi nuôi cơ thể. Bệnh được một chuyên gia Nhật Bản phát hiện lần đầu tiên vào năm 1990 với 5 người mắc. Đến năm 1998, Mỹ phát hiện ca bệnh đầu tiên. Từ đó, số người bị hội chứng trái tim tan vỡ không ngừng tăng lên.
Dạng bệnh tim này hiếm gặp nhưng sẽ xuất hiện khi người mắc căng thẳng về tinh thần hoặc thể chất, khiến tim hoạt động kém hiệu quả hơn. Tờ Mayo Clinic cũng cho biết bệnh cấp tính như cơn hen suyễn, nhiễm Covid-19, một cuộc phẫu thuật lớn, gãy xương cũng có thể là tiền đề dẫn đến hội chứng trái tim tan vỡ. Triệu chứng của bệnh là các cơn đau tim, thắt ngực, hụt hơi, xuất hiện để đáp ứng với căng thẳng về thể chất hoặc tinh thần. Các dấu hiệu thường hết sau từ vài ngày đến vài tuần.
Tiến sĩ Noel Bairey Merz, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Barbra Streisand tại Cedars-Sinai, cho biết các trường hợp mắc hội chứng trái tim tan vỡ đã tăng gấp 10 lần ở phụ nữ trung niên và lớn tuổi, nhiều hơn nhóm phụ nữ và nam giới trẻ trong thập kỷ qua.

Cô Jenna Pilja, 34 tuổi, chụp tại Huntington Beach, California, từng mắc hội chứng trái tim tan vỡ khi sinh. Ảnh: ABC News
Nhà tuyển dụng công ty công nghệ 34 tuổi - Jenna Pilja ở Huntington Beach, California, đã chuẩn bị tinh thần để sinh thường đứa con đầu lòng trong đại dịch Covid-19 nhưng đã phải mổ lấy thai khẩn cấp vì có khả năng bị đau tim trong quá trình sinh thường. "Khi nghe nói con trai có thể không ổn, điều đó khiến tôi căng thẳng. Mặc dù được dùng thuốc giảm đau, tôi vẫn có thể cảm nhận được một số triệu chứng chóng mặt, đau đầu tồi tệ nhất mà tôi từng gặp trong đời", Pilja nói.
Bác sĩ của cô sau đó đã chẩn đoán điều này có thể xảy ra do hội chứng trái tim tan vỡ. Cô vẫn đang điều trị và được kỳ vọng sẽ bình phục hoàn toàn. Mối liên hệ giữa não và tim cũng là trọng tâm tìm hiểu của trung tâm nghiên cứu của Tiến sĩ Bairey Merz tại Viện Tim Cedars-Sinai Smidt. Tiến sĩ Bairey Merz cho biết: "Là bác sĩ tim mạch, chúng tôi luôn nghĩ trái tim là cơ quan quan trọng nhất. Nó là bộ não và bộ não kiểm soát mọi thứ".
"Bạn nghe mọi người nói: 'Ồ, cô ấy đang tan nát cõi lòng' vì đã chia tay... và họ có thể gặp điều đó thật", Zearlisha Kinchelow, 35 tuổi, một bà mẹ đơn thân và là sinh viên điều dưỡng ở thành phố Kansas, Missouri, từng được chẩn đoán mắc hội chứng trái tim tan vỡ nói. "Họ nói với tôi rằng cơ thể tôi đang duy trì ở mức 10% chức năng tim", cô tiếp tục. Chức năng tim của cô đã trở lại bình thường sau khi điều trị và nhờ thay đổi chế độ ăn uống, tập thể dục.
Trong khi nhiều trái tim đã hồi phục, tiến sĩ Bairey Merz cho biết 1/5 người từng mắc hội chứng này sẽ hứng chịu cơn đau khác trong vòng 10 năm. Bệnh nhân Pilja rút ra một điều từ quá trình điều trị và hồi phục của mình: "Chăm sóc bản thân chắc chắn không chỉ là chăm sóc cơ thể của bạn. Đó là giữ một trạng thái tinh thần khỏe mạnh, sức khỏe tổng thể và đảm bảo bạn tham gia các hoạt động giúp thư giãn, thể hiện cảm xúc theo cách tích cực". Đồng thời, nhiều bằng chứng khoa học cho thấy những việc làm này chính là chìa khóa để có một trái tim khỏe.
Hằng Trần (Theo ABC News)