Bà chủ hiệu cắt tóc, gội đầu trên đường Lương Thế Vinh, hồ hởi tâm sự: “Nếu không có KTX Mễ Trì, thì cửa hiệu của chị đến phải đóng cửa”. Bà chủ cùng mấy cô nhân viên bận rộn luôn tay lúc thì cắt tóc, lúc lại gội đầu, nhuộm tóc, sơn sửa móng tay, móng chân cho các “thượng đế” là sinh viên.
![]() |
Nhiều bạn trẻ đã tiêu quỹ thời gian của mình vào việc làm đẹp. |
Thanh Hương cho biết: “Một tháng em đến đây hấp tóc hai lần. Mỗi lần mất 50 nghìn. Còn gội đầu, là tóc thì thường xuyên”. Mái tóc óng mượt như tơ của Hương đối lập gay gắt với thân hình xơ xác của một cô gái đang ở lứa tuổi đôi mươi dạt dào sức sống. Hoá ra, Hương tiết kiệm tiền ăn tới mức tối đa để dành tiền… dưỡng tóc. “Bữa nào ăn đến 5 nghìn em đã tiếc đứt ruột nhưng ép tóc hết mấy trăm nghìn lại… vô tư”, Hương vừa nói, vừa cười vui vẻ.
Chẳng biết có phải mái tóc là một phần “vóc” con người hay không mà bạn trẻ thời nay quá cầu kỳ vì nó. Hoa Mai (ĐH KTQD) khiến bạn bè chóng mặt với những kiểu tóc thay đổi như thời tiết: lúc xoăn tít, lúc ép thẳng, lúc hoe vàng, lúc ánh tím… Ban đầu Mai thay đổi kiểu tóc vì chạy theo “mốt” nhưng sau vài lần thử nghiệm đã trở nên “nghiền”.
Nàng nói: “Cứ ngang qua hiệu làm đầu em lại không chịu được, phải vào ngay. Thế là tóc tai biến đổi liên tục”. Mới đây nhất, nhìn thấy mái tóc dài của cô ca sỹ “tóc nâu môi trầm” trên ti vi, thích quá, Mai rút hơn một triệu từ tiền ăn học của mấy tháng, đến ngay hiệu để nối tóc. Bây giờ, Mai đã có mái tóc dài như ngôi sao nọ. Có điều, những tháng tới sẽ ăn bằng gì, sống thế nào, Mai còn chưa trả lời được.
Theo Tiền Phong, chưa kể đến tác hại của việc lạm dụng làm đẹp thì cái quỹ thời gian mà nhiều bạn nữ phải chi trả cho công cuộc biến “vịt thành thiên nga” cũng là điều đáng nói. Hồng, (ĐH KHXH & NV) hãnh diện giới thiệu lịch làm việc của mình: “Sáng: trang điểm 30 phút trước khi tới giảng đường. Trưa: ngủ 2 tiếng cho đẹp da. Chiều: chơi thể thao để giữ eo thon. Tối: đắp mặt nạ 30 phút, rồi massage, sau đó tập thể dục nhẹ nhàng và đi ngủ”.
Hoá ra, ngoài thời gian lên giảng đường, “tiểu thư” này không hề đụng đến sách vở, cô còn khoe: “Em là “tấm gương” về giữ gìn và bảo vệ nhan sắc đang được nhiều bạn học tập đấy”. Một số bạn gái đến tuổi làm dáng lại có cách tự yêu mình kỳ lạ: ngồi hàng giờ bên gương soi để ngắm dung nhan. Hoà Minh (CĐ KTCN) đã từng muộn giờ thi vì lưu luyến không chia tay nổi với chiếc gương yêu dấu.
Khi hỏi: “Vì sao bạn mê làm đẹp?” nhiều bạn nữ đã trả lời: “Em muốn đẹp để được yêu nhiều hơn”. Đã đành “trai ham sắc”, nhưng nhan sắc không phải là chiếc thẻ bảo hành cho một tình yêu bền vững. Việt Hoàng (Cao đẳng Giao Thông) tâm sự: “Bạn gái trước của em rất xinh, rất biết cách làm dáng, ăn diện. Nhưng chúng em đã chia tay vì em nhận ra ngoài hình thức, nàng không có gì”.