![]() |
Dân chơi tại khách sạn Embassy, quận 1 trong một lần bị công an kiểm tra. |
Chiếc xe Dylan bóng lộn đậu xịch bên lề đường trước sân của một quán bar nhạc trẻ trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1. Anh giữ xe nhận ra mối quen, đon đả dắt xe vào trong.
Đám bồi bàn vừa nhìn thấy vị khách mới bước vào phải nói lời xin lỗi với hai người đang ngồi trên chiếc bàn cao đặt gần quầy bar dời sang chỗ khác bởi bàn này đã có khách quen đặt trước rồi. Tưởng nhân vật quan trọng nào, ai dè đó là một cậu bé khoảng 16-17 tuổi, khuôn mặt còn búng ra sữa ẩn dưới bộ tóc hai mái nhuộm vàng xanh phủ đến tận miệng.
Nghe một số nhân viên gọi tên “anh Cường”, là khách quen thường xuyên nên mỗi lần đến đều được quan tâm đặc biệt hơn. Cường bước vào chỉ một mình nhưng theo tư thế như một thượng khách, ngồi vào bàn và móc chiếc điện thoại O2 gọi đi đâu đó.
Anh bồi trịnh trọng bưng ly rượu đặt xuống bàn. Một tiếp viên cho biết: “Cường thích nhất là X.O, lần nào đến anh cũng chỉ dùng thứ đó, đang là học sinh lớp 11 nhưng rất nhiều tiền, có hôm anh dẫn một đám cả chục người học cùng lớp vào chơi và đãi toàn rượu ngoại, mỗi chai mấy triệu bạc”.
Anh này còn khẳng định thêm: “Ảnh chơi rất thoáng, bo cho phục vụ bàn ít nhất là 200 nghìn nên mỗi khi ảnh đến, mọi người lại hân hoan đón tiếp. Lúc đầu ảnh bo cho ai thì người đó lấy nhưng về sau thấy tiền bo nhiều quá nên quản lý góp lại rồi chia đều”.
Cũng là một tay chơi còn tuổi học trò, Kính, “quý tử” của một ông chủ cơ sở sản xuất bánh kẹo có tiếng ở thành phố. Mỗi lần đến quán bar hay vũ trường, Kính đều gọi một chai rượu thượng hạng ngồi độc ẩm một mình. Mỗi lần bồi bàn tiếp rượu đều được Kính bo cho 100.000 đồng. Có lần, một nữ sinh viên mới xin vào làm bồi bàn, 3 lần tiếp rượu được bo 300 nghìn làm cô này tá hỏa không dám đến rót tiếp.
Bên cạnh những “cậu ấm” thì các “cô chiêu” cũng chẳng kém cạnh là mấy!
Thu ở quận Bình Thạnh là một học sinh, mới học giữa lớp 11 thì theo bạn bè bước vào con đường chơi bời. Cha mẹ có hoàn cảnh kinh tế khá giả nên đã chu cấp cho Thu rất nhiều tiền, những lần thết đãi bạn bè của Thu cũng làm cho các tay anh chị khác phải trố mắt.
Thu có tiếng là dân chơi overnight và thay bồ như thay áo. Cuộc sống phóng khoáng của một cô bé mới bước vào tuổi 18 đã làm cho khuôn mặt cô già hẳn so với các bạn đồng trang lứa.
Theo bạn bè đàn đúm ăn chơi nên Thu đã bỏ học mà cha mẹ cô không hề hay biết. Cô cặp bồ một lúc với 2 người đàn ông, trong đó một người là bạn học và người kia là một tay đáng tuổi bố cô để bạn bè của cô coi đó là “model” của dân chơi có số má. Các phòng lắc, vũ trường, quán bar là điểm đến hàng đêm của một cô bé mà trước đó ít lâu còn ngồi trên ghế nhà trường.
Bên cạnh những “cậu ấm, cô chiêu” lắm của nhiều tiền thích chơi ngông ở những chốn ăn chơi, có một số khác lại chọn cho mình kiểu chơi cuồng loạn gây kinh hoàng cho những người khác.
Cách đây chưa lâu, trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh đã diễn ra một cuộc đua xe hơi với những chiếc xe đắt tiền như BMW, Mercedes, Lexus... của các “quý tử” làm náo động cả con đường lúc 3h sáng. Các tay đua này đều là con của các đại gia giàu có ở đất Sài Gòn cũng như một số “công tử” từ tỉnh lẻ lên thành phố tranh tài, khoe của.
Theo CA TP HCM, trong đó có “quý tử” còn được cha mẹ dùng tiền khoác lên mình cái mác “học sinh du học” vừa trở về. Trong số các tay đua bị bắt hôm đó nổi trội nhất phải nói đến tay đua chủ chiếc Mercedes thể thao đắt tiền nhất.
Mạnh quê ở Gia Lai, do cuộc sống sung túc, được mẹ là một người kinh doanh gỗ giàu có nuông chiều, thích gì mua sắm đó nên Mạnh đã sớm tập tành ăn chơi. Dù đã được mẹ bỏ ra gần 1.000 lượng vàng để mua cho cậu “quý tử” một căn nhà mặt tiền trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP HCM nhưng Mạnh vẫn chưa bằng lòng, luôn than vãn vì khoảng sân quá hẹp, không đủ chỗ cho bạn bè đến chơi đậu những chiếc xe hơi đắt tiền.
Bên cạnh đó, một kiểu chơi cuồng khác của những học trò tham gia là tụ tập nhau để tổ chức “chuyến bay” với những viên hồng phiến hoặc ma túy.