7h30 sáng 23/8, chị Phạm Thị Tuyết Sa, 58 tuổi, vừa từ trong nhà bước ra sân, bất chợt nghe tiếng kêu la bên trong nhà người chị ruột là Phạm Thị Tuyết Sương, 59 tuổi ở gần bên.
Chị Sa vội vã chạy sang và hoảng hốt khi nhìn thấy chị Sương đang nằm trên nền nhà trong tình trạng hấp hối do bị kẻ nào đó cầm dao đâm vào lồng ngực trái. Trước khi được đưa đi cấp cứu, bà Sương cho biết, kẻ sát hại bà là Nguyễn Thái Hữu.
Theo nguồn tin đó, một tổ trinh sát hình sự, công an tỉnh Phú Yên phối hợp Công an huyện Phú Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh thông tin. Từ những chứng cứ thu thập được, lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thái Hữu đã được thực thi vào lúc 23h ngày 23/8. Chỉ sau một giờ đấu tranh khai thác, Hữu khai nhận chính mình là thủ phạm.
Trưởng công an xã Hòa Định Đông - Dương Kim Phúc cho biết, hung thủ Nguyễn Thái Hữu là con trai út của vợ chồng ông bà Nguyễn Trường Thịnh - Nguyễn Thị Thơi.
Sáng 23/8, Hữu đến nhà bà Sương lén lút mở tủ tìm tài sản, nhưng bị phát hiện nên đã xông vào bóp cổ bà Sương, rồi chụp lấy con dao ở gần đó đâm một nhát vào lồng ngực nạn nhân. Trước khi tẩu thoát, hung thủ đã lấy hơn 100.000 đồng, 1 chiếc nhẫn kim loại màu trắng và vật dụng nữ trang gồm 2 mặt đá ngọc.
Cơ quan CSĐT công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Hữu về hành vi giết người và cướp tài sản.
(Theo Công An Nhân Dân)