Thứ bảy, 20/5/2023, 13:57 (GMT+7)

Học sinh Chu Văn An quyến luyến trong lễ bế giảng

Hà NộiĐứng giữa sân trường, nhiều cặp học sinh quyến luyến, thể hiện tình cảm tại buổi lễ chia tay mái trường THPT Chu Văn An, sáng 20/5.

Giáo viên, học sinh của THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ, Hà Nội) dự lễ bế giảng năm học 2020-2023, cũng là buổi chia tay các học sinh khối 12.

Giây phút chia tay tuổi học trò, một nhóm nữ sinh lớp 12 chụp ảnh cùng nhau để lưu giữ kỷ niệm dưới mái trường.

Nhiều đôi bạn quyến luyến trong buổi chia tay. Ôm cuốn kỷ yếu Vòng gỗ 113, Phan Nam và Hương Giang tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc với nhau. 'Bạn là một người tâm lý, luôn quan tâm tới cảm xúc của em', Hương Giang lớp 12A2 nói.

Còn đối với Phan Nam ấn tượng ban đầu về bạn gái là người tinh nghịch, vui vẻ, hòa đồng với mọi người xung quanh. 'Hồi đầu mới gặp em chưa có nhiều ấn tượng. Sau một vài lần nói chuyện về công việc, học tập em bắt đầu để ý đến bạn nhiều hơn. Khoảng hai tuần sau đó, cả hai tìm hiểu về nhau. Trong đêm chung kết Sparkling Chu Văn An 2022, em tỏ tình trực tiếp với bạn và nhận được lời đồng ý. Tối hôm đấy cả hai đi ăn, đó là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của em dưới mái trường Chu Văn An.

Sau khi tốt nghiệp THPT Quốc gia em sẽ đi du học Đức, còn Giang đi Hà Lan. Tuy hơi buồn khi phải yêu xa, cả hai sẽ cố gắng học tập để có một tương lai tốt hơn', Phan Nam lớp 12Y2 chia sẻ.

'Chúc cậu sớm đỗ nguyện vọng một. Luôn vui vẻ và hạnh phúc nha. Quyết chiến, quyết thắng'. Đó là những lời của Lã Phương Thảo, lớp 12 Tin, gửi đến cậu bạn thân của mình.

'Điều em tự hào nhất là đạt IELTS 8.0 vào năm lớp 11. Sau khi tốt nghiệp THPT Quốc gia, em sẽ đi du học Australia ngành Khoa học máy tính', Đoàn Minh Sơn (áo trắng) lớp 12 Lý chia sẻ.

Các nam thanh, nữ tú cùng nhau ghi lại những bức ảnh kỷ niệm.

Những gương mặt sáng tươi, nụ cười đầy hứng khởi trước ngưỡng cửa cuộc đời.

Những chiếc ôm thật chặt đánh dấu ngày kết thúc cuộc đời học sinh.

Trong khi giữa sân trường, các học trò tranh thủ ghi lưu niệm cho nhau - một hoạt động quen thuộc trong ngày bế giảng.

Để lưu lại khoảnh khắc quý giá Nguyễn Phương Minh (bên trái) lớp 12 Địa, chuẩn bị máy chụp ảnh lấy ngay kèm theo 80 tấm phim. Sau khi chụp xong, Minh gửi tặng những người bạn tấm ảnh kỷ niệm cùng những dòng lưu bút, gửi gắm lời chúc thành công trong cuộc sống. 'Điều tự hào nhất là em đạt giải Hoa khôi Bóng đá Sparkling Chu Văn An 2022 và học sinh giỏi thành phố tiếng Trung', Minh nói.

'Điều tiếc nuối nhất trong ba năm qua là em hay đi học muộn. Nếu được quay trở lại, em sẽ cố gắng đến đúng giờ hơn. Em không muốn bỏ lỡ bất kỳ điều gì vào quan trọng nên sáng nay em dậy từ 5h, chuẩn bị quần áo, máy ảnh đến trường sớm hơn thường ngày để gặp thầy cô bạn bè', Nguyễn Hà Anh Thư (thứ hai từ trái sang) lớp 12D3 nói.

Đối với các nữ sinh lớp 12, hôm nay là ngày cuối cùng các bạn được diện áo dài học trò.

Tùng Đinh

Đánh giá phiên bản mới