Thứ hai, 22/5/2023, 00:15 (GMT+7)

Học sinh Chu Văn An cười rồi khóc trong đêm tri ân

Hà Nội'Xõa' hết mình trong phần tri ân, biểu diễn nhưng càng gần đến phút chia tay, nhiều học sinh càng dễ mau nước mắt.

Tối 20/5, THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ, Hà Nội) tổ chức lễ tri ân dành cho học sinh cuối cấp khóa 2020-2023 mang tên Nhật Vĩ. Đây là một sự kiện thường niên được tổ chức đặc biệt dành riêng cho khối 12 của trường.

Đêm prom, học sinh đã chuẩn bị trang điểm, váy vóc để có thể chụp những bức ảnh kỷ niệm đẹp nhất cùng thầy cô và bạn bè.

Buổi lễ là lời chia tay của của học sinh lớp 12 cũng như lời cảm ơn đến thầy cô, mái trường sau ba năm gắn bó.

Sau phần lễ trang nghiêm, những tiết mục 'cây nhà lá vườn' được học sinh lứa 2005 dàn dựng biểu diễn.

Tiết mục nhiều màu sắc của lớp 12 Văn.

Những màn biểu diễn được đầu tư công phu.

Vì biết rằng đây là lần cuối được cùng nhau 'quẩy' dưới sân trường, nên ai nấy đều hết mình.

Dưới sân khấu, nhiều phụ huynh sử dụng điện thoại ghi lại khoảnh khắc biểu diễn của con em.

Phụ huynh lớp 12 Pháp cầm lightstick cổ vũ hết mình theo từng tiết mục trên sân khấu.

Gần về cuối chương trình, không khí trở nên trầm lắng hơn. Khi ca khúc 'Mình cùng nhau đóng băng' vang lên, nhiều học sinh không kìm nén được cảm xúc, chạy xuống sân khấu ôm chầm lấy thầy cô của mình.

Giây phút sâu lắng khi nghe những ca khúc lắng đọng về tuổi học trò.

Các cô cậu học trò ôm lấy nhau trong giờ phút cuối.

Kết thúc chương trình, sân khấu càng nóng hơn khi hàng trăm bạn học sinh lớp 12 ùa lên sân khấu để nhún nhảy hát vang ca khúc 'Chu Văn An trong tim ta'.

Học sinh Chu Văn An quẩy chán rồi khóc trong đêm tri ân
 
 

Không khí buổi lễ tối 20/5

Tùng Đinh

Đánh giá phiên bản mới