Tất cả lại trở về với lúc xuất phát của nó. Một năm sóng gió đã qua, và khép lại bằng một kỷ niệm khó quên. Mùa đông vẫn cứ ấm áp, sắp Noen rồi... rồi lại đến năm mới. Rồi chúng ta lại lớn thêm một tuổi, thời gian mang lại cho chúng ta thêm nhiều người bạn và những người bạn tốt. Năm tới là năm sẽ rất quan trọng với anh, công việc học tập và cũng dành thời gian để chờ đợi tình yêu đích thực nữa. Lại cố gắng hết sức mình để đạt được những mục tiêu mà mình đề ra thôi. Uhm nhưng khi tình yêu chưa đến thì dành thời gian cho những người bạn vậy. Để luôn giữ được cân bằng, cái điều không kém phần quan trọng để vượt qua áp lực của cuộc sống.
Trước giờ anh đều để cho số phận lái mình đi đâu thì đi, đã đến lúc mình phải tiếp lấy cái bánh lái cuộc đời này rồi. Đâu có thể kém bạn tốt của mình được. Thật buồn cười với chính bản thân mình, làm sao bây giờ dễ vui vẻ với những điều nhỏ bé đến thế. Đã trở nên lạc quan hơn, hy vọng tóc bạc sẽ rụng và thay thế bằng những sợi tóc đen. Và hy vọng những người bạn của mình cũng sẽ vui vẻ mà tiếp tục bước trên con đường đời này. Chỉ cần giữ một trái tim luôn ấm, thì mình sẽ tìm được niềm vui bất kỳ đâu bất kỳ lúc nào.
Anh