Đánh dấu cột mốc 25 tuổi và 10 năm hoạt động nghệ thuật, ca sĩ - diễn viên Hoàng Yến Chibi thực hiện phim tài liệu 'Cánh chim rực rỡ'. Qua những thước phim và cả trong sự kiện họp báo giới thiệu dự án, Hoàng Yến có dịp trải lòng về câu chuyện buồn của bố mẹ. Rớm nước mắt, Yến không kể tỉ mỉ sự việc, chỉ nói cô không dễ dàng chấp nhận gia đình không còn như trước, ba mẹ cùng hai chị em cô không thể cùng quây quần bên nhau.
Họp báo phim 'Cánh chim rực rỡ' diễn ra hôm 8/12 - đúng sinh nhật của Hoàng Yến Chibi và cũng là sinh nhật của ba cô. Nhắc về ba, đến giờ Yến vẫn nghẹn giọng vì xúc động. Cô thổ lộ đã rất giận ba suốt những năm qua. Mỗi lần thấy cuộc gọi của ba, cô đều bấm tắt và nhắn tin nói dối rằng mình bận, không tiện nói chuyện, bởi cô rất sợ nghe điện thoại ba mình.
Mãi tới vài tháng trước, khi một mình cách ly trước ngày quay phim ở Hàn Quốc, Hoàng Yến Chibi mới nhìn lại chuyện cũ của gia đình và tự hỏi tại sao mình không thể mở lòng và tha thứ cho ba. Yến chia sẻ: "Sáng hôm sinh nhật, ba gọi điện cho tôi. Đó là một cuộc gọi rất khác với bao nhiêu lần trước đây, bởi tôi cảm thấy mình đã có thể nói chuyện lại với ba rồi. Hai ba con chúc mừng sinh nhật nhau và chia sẻ về bộ phim tài liệu. Lúc này, tôi chỉ mong ba được hạnh phúc với cuộc sống ba lựa chọn".
Trong khi ba chỉ hiện diện qua những lời tự sự của Hoàng Yến Chibi thì mẹ cô nhiều lần xuất hiện trong những thước phim tài liệu và có mặt trong buổi họp báo. Đảm nhận vai trò người quản lý của con gái, cô Hồ Hương Giang là người định hướng và có ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp 10 năm qua của Yến. Năm 2014, cô quyết liệt đưa Yến vào TP HCM lập nghiệp. Suốt những năm qua, cô vừa thúc ép vừa cổ vũ Yến duy trì con đường âm nhạc và thử sức ở lĩnh vực điện ảnh. Những khi Yến stress và yếu lòng, chính mẹ là người giúp Yến vượt qua.
Nhìn lại những tháng ngày có mẹ đồng hành, Hoàng Yến Chibi bộc bạch: "Thỉnh thoảng, tôi tự hỏi liệu những gì tôi làm là ước mơ của mẹ hay ước mơ của tôi. Đó là những lúc mẹ bắt tôi làm nhiều thứ quá, chẳng hạn như bảo tôi đóng phim suốt khiến tôi không còn thời gian đi hát. Nhưng mấy suy nghĩ đó chỉ thoáng qua thôi. Làm nghệ thuật vẫn là đam mê của chính tôi. Nếu không có mẹ thì không có Hoàng Yến Chibi của ngày hôm nay".
Ở một cuộc phỏng vấn với Ngoisao.net vào năm ngoái, Hoàng Yến Chibi tiết lộ cô và mẹ từng sống trong phòng trọ 12 m2 với giá ba triệu rưỡi hồi mới Nam tiến. Trong quá trình thực hiện cuốn phim tài liệu riêng, nữ ca sĩ và mẹ có dịp trở lại địa điểm nhiều ký ức này. Khi ấy, mọi sinh hoạt của hai mẹ con gói gọn trong căn phòng chật hẹp. Yến và mẹ ăn uống tiết kiệm với mỳ gói, cơm nhà, cố gắng tiêu khoảng 100.000 đồng cho ba bữa mỗi ngày.
Sau ba tháng đầu Nam tiến, Hoàng Yến không có công việc. Cô Hồ Hương Giang chủ động liên hệ các bầu show mà mình quen biết, tìm cơ hội biểu diễn cho con gái, thậm chí đưa Yến ra Đà Nẵng diễn tại quán bar. Khoản cát-xê vốn đã ít ỏi lại phải lo cả chi phí ăn ở, đi lại của hai mẹ con, sau cùng chỉ còn dư hai triệu đồng. Dẫu vậy, cô Giang vẫn động viên con nghĩ tích cực vì ít nhất họ có công việc, có thu nhập.
Qua những thước phim đời thường và những câu chuyện cũ được kể lại, 'Cánh chim rực rỡ' không chỉ tái hiện hành trình 10 năm ca hát, diễn xuất của Hoàng Yến Chibi, mà còn gây ấn tượng và xúc động với hình ảnh mẹ Yến - một người quản lý có tầm nhìn, một người mẹ thương con, quyết liệt và bền bỉ.
Giao lưu trong buổi họp báo của con gái, cô Hồ Hương Giang cho biết mong ước lớn nhất của cô lúc này là Hoàng Yến Chibi đừng vội lấy chồng trước 30 tuổi. Cô nhắn nhủ với con gái: "Mẹ muốn Yến tập trung vào sự nghiệp trước. Khi sự nghiệp vững chắc, kinh tế đầy đủ, con có thể dành toàn bộ tâm trí cho gia đình mà không cần lo cơm áo gạo tiền. Ngày xưa mẹ đã quá khổ rồi. Mẹ không muốn con gái của mẹ tiếp tục giống mẹ, rồi cháu ngoại của mẹ lại phải khổ". Tuy hiện giờ Hoàng Yến Chibi dọn ra ngoài sống riêng, nhưng hai mẹ con gặp mặt, gọi điện mỗi ngày để trao đổi công việc, tâm sự chuyện đời sống.
Sau sáu năm Hoàng Yến Chibi miệt mài làm việc tại TP HCM, cuộc sống của mẹ con cô được cải thiện nhiều. Showbiz và truyền thông từng rộ lên thông tin nữ ca sĩ sở hữu nhiều bất động sản. Tại hợp báo ra mắt phim, cô trả lời về chuyện này: "Tôi không phải đại gia đất nền. Mọi người trêu tôi vậy thôi. Cát-xê tôi kiếm được đều do mẹ giữ. Mẹ tôi mua đất, mua nhà để làm của hồi môn cho con gái thì con gái nhận thôi". Cô Hồ Hương Giang khẳng định các tài sản này sẽ được dùng để đầu tư cho các dự án của Hoàng Yến Chibi khi cần thiết.
'Cánh chim rực rỡ' được đặt tựa phim dựa theo tên của Hoàng Yến Chibi và cũng phản ánh tính cách bay bổng, thích tự do của cô. Bộ phim dài hơn một tiếng, điểm lại những cột mốc đáng nhớ trong âm nhạc, điện ảnh của Yến cùng những khoảng thời gian cô rơi vào trầm cảm vì bị chửi mắng trên mạng xã hội. Cũng trong bộ phim này, Hoàng Yến Chibi và Hòa Minzy lần đầu phủ nhận chuyện rạn nứt tình bạn sáu năm trước. Phim chiếu trên YouTube của Hoàng Yến từ 8/12.
Phong Kiều