
William chụp ảnh cùng người qua đường khi bán tạp chí trên phố. Ảnh: Matthew Gardener
Vài ngày sau khi đại lễ Bạch kim kết thúc, người đứng thứ hai trong danh sách thừa kế ngai vàng của Hoàng gia Anh được một người qua đường phát hiện đang làm công việc từ thiện một cách thầm lặng. Cựu Giám đốc cảnh sát Met, Matthew Gardner, đã chia sẻ những bức ảnh chụp Công tước xứ Cambridge lên tài khoản mạng xã hội sau cuộc gặp gỡ tình cờ của anh rể ông với William ở Westminster.
Ông Gardener cho biết: "Hôm nay, anh rể tôi đang ở London và đã gặp một người nổi tiếng nên lấy điện thoại ra chụp ảnh từ xa. Người nổi tiếng ấy đã bắt gặp anh tôi chụp lén và băng qua đường để xem. Thật là vinh dự khi có được ít phút riêng tư bên vị vua tương lai của chúng ta. Anh ấy là người khiêm tốn, lặng lẽ làm việc để giúp đỡ những người khó khăn nhất. Nhưng những hành động thầm lặng này lại được ít người biết đến, công nhận".
Tiếp tục kể thêm về cuộc gặp, Gardener cho biết anh rể của ông không thể rời đi khi chưa rút hầu bao làm từ thiện. Cựu Giám đốc cảnh sát nói: "Kết cục của cuộc gặp độc đáo này là khi Hoàng tử William hỏi anh rể tôi rằng anh ấy có muốn mua một quyển Big Issue không, anh ấy trả lời rằng 'Tôi không có tiền lẻ'. Và ngay lúc đó, Hoàng tử William đã lấy ra một cái máy quẹt thẻ di dộng".
Phản ứng trước bức ảnh Hoàng tử William rao bán báo, một người hâm mộ Hoàng gia cho biết: "Yêu hành động này quá! Hoàng tử William quả thực là người tốt. Anh ấy sẽ là một vị vua tuyệt vời". Một người khác nói thêm: "Hoàng tử William như là một viên ngọc quý vậy". Một người có nickname Susan viết: "Anh ấy đúng là con trai của Diana! Làm tốt lắm William".

Diana đưa William và Harry đi làm từ thiện năm 1994. Ảnh: Twitter
William và Kate từng nhiều lần góp sức cho các tổ chức từ thiện được họ yêu mến. Công việc thiện nguyện của cặp chồng Hoàng gia được truyền cảm hứng từ mẹ quá cố của William - Công nương Diana.
Hồi năm 2014, Công tước xứ Cambridge từng một mình đến thăm một trung tâm từ thiện dành cho người vô gia cư. Tới năm 2018, anh cùng vợ tiếp tục đến trung tâm dành cho người vô gia cư The Passage ở Westminster. Khi William mới 12 tuổi, mẹ anh đã đưa anh cùng em trai Harry đến The Passage. Công nương Diana coi việc giúp đỡ những người vô gia cư là công việc từ thiện được ưu tiên hàng đầu sau khi gia nhập Hoàng gia. Bà không ngại gặp gỡ trực tiếp những người nghèo đói. Một bức ảnh chụp năm 1994 cho thấy hai hoàng tử nhỏ ngồi với mẹ và giao lưu với những người vô gia cư lưu trú tại The Passage.
Tùng Anh (Theo People)