![]() |
Kaka cùng Caroline. |
So với những cầu thủ kiêm tay chơi khét tiếng tại Milan, Kaka được coi là hiện thân của sự thánh thiện, một thiên thần theo đúng nghĩa của nó. Và quả thật, một Kaka không xăm trổ, không ruợu chè, không gái gú… từ lâu nay đã trở thành chàng hoàng tử trong tâm trí của không ít kiều nữ thành Milan. Theo tìm hiểu của baobongda.com.vn, ngay trong đợt tập trung cùng ĐT Brazil tại Teresopolis, cách Rio de Janeiro khoảng 100 km, Kaka đã phải tá hoả khi cô gái Cristiane Sampaio (20 tuổi) do quá mộ điệu nên đã nằng nặc đòi cưới mình.
Cristiane khá bạo miệng khi tuyên bố oang oang rằng, cô ta mê mệt Kaka đến nỗi đã xăm nguyên hình khuôn mặt anh chàng tiền vệ bảnh trai lên… ngực. Trước lời đề nghị cuồng nhiệt và bất ngờ trên, lẽ dĩ nhiên là Kaka buộc phải từ chối bởi trái tim anh từ lâu đã thuộc về cô gái có khuôn mặt kiều diễm Caroline Celico. Là con gái yêu của vị Giám đốc Điều hành hãng mỹ phẩm Christian Dior tại Brazil (bà Rosangela Lyra), Caroline hiện theo học Đại học Tổng hợp Sao Paulo. Khuôn mặt yêu kiều, dáng vẻ thanh thoát, Caroline gây ấn tượng khá mạnh đối với bất kỳ ai mới tiếp xúc lần đầu. Đó cũng là điều lý giải cho việc tại sao trong suốt quãng thời gian 4 năm quen biết Caroline, Kaka chẳng hề ngó nghiêng đến bất kỳ bóng hồng nào khác.
Với Kaka, tình yêu mà anh dành cho Caroline thánh thiện, trong sáng đến tuyệt vời. Đó là sự chân tình và hơn hết cả đó là sự tôn trọng người bạn tình đáng khâm phục của Kaka (giữa Kaka và Caroline tuyệt nhiên không xảy ra cái gọi là “chuyện ấy”, theo Kaka thì đơn giản anh muốn Caroline sẽ vẫn là một thiếu nữ trước ngày lên xe hoa). Đáp lại tình cảm chân thành mà Kaka dành cho mình, Caroline đã nói “Vâng” khi tiền vệ đội bóng sọc đỏ đen ngỏ lời cầu hôn trong kỳ nghỉ Giáng sinh vừa qua. Còn Kaka?: “Tôi sẽ làm đám cưới ngay sau khi kết thúc VCK World Cup 2006”, chàng trai 23 tuổi hào hứng nói trong một chương trình truyền hình của kênh Globo TV. Đó hẳn sẽ là niềm hạnh phúc khôn xiết với ông bà Forest Izecson Pereira Leite và Simone Cristina Santos Leite khi chứng kiến cậu cả Kaka ngày một trưởng thành hơn.