Hoàng tử Louis trong ngày lễ Giáng sinh năm 2024. Ảnh: AFP
Giải vô địch Conker - trò chơi truyền thống của Anh dùng hạt dẻ ngựa xâu dây để thi đấu - đã gửi lời mời chính thức đến Hoàng tử Louis sau khi biết cậu bé có sở thích đặc biệt với loại hạt này.
Theo Telegraph, ban tổ chức cho biết họ "rất phấn khích", đồng thời tiết lộ đã gây quỹ gần 450.000 bảng Anh để hỗ trợ người khiếm thị. "Chúng tôi vô cùng vui khi biết Hoàng tử Louis yêu thích trò conker và tin rằng cậu bé là vị bảo trợ hoàn hảo cho giải đấu", người phát ngôn St John Burkett nói.
Tuy nhiên, Điện Kensington đã từ chối lời mời với lý do Louis "vẫn còn quá nhỏ để bắt đầu các nhiệm vụ hoàng gia". Người phát ngôn cung điện hài hước chia sẻ: "Chúng tôi rất cảm kích lời mời, nhưng hiện Hoàng tử Louis đang 'conker-trating' (chơi chữ từ concentrating - tập trung) vào việc học".
Tình yêu của Louis, 7 tuổi, với hạt dẻ ngựa từng được Kate tiết lộ trong chuyến thăm cùng Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, khi hai người gặp gỡ các hướng đạo sinh tại Frogmore Gardens. Kate kể: "Chúng tôi cứ liên tục tìm thấy hạt dẻ trong tủ, trên giường - conker ở khắp mọi nơi!".
Louis được bố mẹ vun đắp niềm đam mê với các bộ môn thể thao từ nhỏ. Ảnh: UK Press
Giải vô địch Conker năm nay diễn ra hôm 12/10 tại Southwick, West Sussex, quy tụ 256 người chơi từ 9 quốc gia, trong đó có cả Nhật Bản. Sự kiện được tổ chức với quy trình an ninh nghiêm ngặt sau vụ bê bối "conker thép" gây tranh cãi năm ngoái.
Người chiến thắng năm nay là Matt Cross, 37 tuổi, đến từ Lincolnshire. Anh bày tỏ sự ngỡ ngàng khi lần đầu tham gia đã giành ngôi "Vua Conker": "Chìa khóa là sự chính xác - bạn phải đánh trúng mục tiêu nhỏ bé đó, và nếu làm được, bạn có cơ hội chiến thắng".
Giải đấu ra đời từ năm 1965, khi một nhóm bạn phải hủy chuyến câu cá và quyết định thi đấu conker để gây quỹ giúp người thân bị mù - từ đó trở thành truyền thống hoàng gia được duy trì suốt gần 60 năm qua.
Tùng Anh (Theo Mail)