Harry bắt tay Tổng thống Angola Lourenço hôm 15/7. Ảnh: Văn phòng nhà Sussex
Ngày 15/7, Công tước xứ Sussex đến quốc gia châu Phi một mình mà không báo trước. Meghan không đi cùng chồng do lo ngại về an ninh. Một nguồn tin cho biết: "Công tước không cho phép vợ đến Anh vì vấn đề an ninh, nên không có khả năng anh ấy cho cô ấy đến Angola để đi qua bãi mìn".
Harry đến Angola để nối tiếp hành trình của mẹ, cố Công nương Diana, với tổ chức HALO Trust. Hoàng tử 40 tuổi hy vọng chuyến đi này sẽ thúc đẩy các khoản quyên góp từ chính phủ Angola. Ở đầu chuyến thăm, Harry gặp gỡ Tổng thống Angola, João Lourenço.
Giám đốc điều hành HALO Trust, James Cowan, cho biết: "Thật vinh dự khi hôm nay được tiếp kiến Ngài Tổng thống Lourenço cùng Hoàng tử Harry, Công tước xứ Sussex, để thảo luận về những nỗ lực rà phá bom mìn đang diễn ra của HALO tại Angola. Chúng tôi cảm ơn Harry vì sự cống hiến và đầu tư phi thường cho tầm nhìn về một đất nước không có mìn. Harry cũng bày tỏ ý định tiếp tục hỗ trợ công việc của chúng tôi với một hợp đồng quan trọng nữa trong ba năm tới. Quan hệ đối tác của chúng tôi được củng cố và đổi mới. Và chúng tôi biết ơn Tổng thống Laurenço vì sự lãnh đạo của ông về vấn đề quan trọng này".
Harry đi bộ qua bãi mìn năm 2019 và Diana đi bộ qua bãi mìn năm 1997. Ảnh: UK Press
Công nương Diana thu hút sự chú ý toàn cầu về sự cần thiết của lệnh cấm bom mìn quốc tế khi bà hợp tác với HALO Trust đi qua một bãi mìn đang hoạt động ở Huambo, Angola, vào tháng 1/1997. 7 tháng sau, công nương qua đời trong một vụ tai nạn ở tuổi 36 tại Paris. Con trai bà, Hoàng tử Harry, đã tiếp nối sự nghiệp của mẹ bằng cách ủng hộ HALO Trust, một tổ chức nhân đạo hoạt động để tạo ra một thế giới không có mìn.
Trong chuyến công du châu Phi năm 2019, Công tước xứ Sussex tôn vinh di sản của mẹ bằng cách lần theo dấu chân bà qua cùng một bãi mìn ở Angola. Vào tháng 9/2024, Harry phát biểu về việc tiếp tục sứ mệnh của mẹ tại một sự kiện của HALO Trust ở thành phố New York: "Như các bạn đã biết, công việc của HALO Trust ở Angola có ý nghĩa rất lớn đối với mẹ tôi. Tiếp nối di sản của bà là một trách nhiệm mà tôi rất coi trọng".
Harry đến Angola sau cuộc gặp bí mật giữa hai phụ tá hàng đầu của anh và một thành viên cấp cao đại diện Vua Charles III tại London vào tuần trước. Các cuộc đàm phán không chính thức được coi là dấu hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy Công tước xứ Sussex và cha đang hướng tới hòa giải trong bối cảnh mối quan hệ rạn nứt kéo dài nhiều năm.
Tùng Anh (Theo People)